Sắc xuân 2021Người con gái Huế trong tà áo dài và mái tóc suôn dài, luôn là niềm cảm hứng bất tận với những người sáng tạo nghệ thuật. Ảnh chụp tại thành phố Huế.
Giữ chút duyên thầm xứ Huế…(Dân trí)- “Khiếp! Con gái Huế chi mà ăn nói dữ dằn. Lại còn văng tục giống bọn con trai…” Lời nhận xét bâng quơ của bà cụ bán chè làm tôi phải giật mình, ngẫm nghĩ…
Gã đàn ông truy sát nhà vợ cũ từng cảnh báo "chuẩn bị 4 chiếc quan tài"Do mâu thuẫn, đối tượng từng cảnh báo vợ cũ chuẩn bị sẵn quan tài cho mình và người thân.
Vẻ đẹp rất Huế của thí sinh Lê Nhã Uyên(Dân trí)- Ở Lê Nhã Uyên, thí sinh cuộc thi HHVN 2010, ta thấy nét trầm tư của người con gái Huế. Văng vẳng đâu câu hát “Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ, tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt, vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được, nét dịu dàng pha lẫn trầm tư…“.
Tôn Nữ Na Uy: Người đẹp trong khu vườn yên tĩnhÁo tím điệu đà, tóc dài buông xõa, người đẹp Tôn Nữ Na Uy trông thật xinh đẹp, đằm thắm và duyên dáng trong khu vườn nhà yên tĩnh và mát mẻ. Đôi mắt sáng, nụ cười tươi và nét duyên ngầm của con gái Huế chính là điểm thu hút của Na Uy.
Chuyện ít biết về một miền gái đẹpNgười ta nói nhiều về vẻ đẹp dịu dàng, cách ăn mặc, trang điểm nền nã và đặc biệt là lối ứng xử lịch lãm, tinh tế của con gái Hà Thành. Con gái Huế với tà áo dài tha thướt và giọng nói mang âm điệu dịu dàng, nhỏ nhẹ và duyên dáng của đất Cố Đô. Gắn với câu thành ngữ “chè Thái, gái Tuyên”, con gái xứ Tuyên Quang nổi tiếng với vóc dáng cân đối, khỏe khoắn, vẻ đẹp đằm thắm, thanh thoát hút hồn người.
Tương phản... Huế thươngSuốt mấy ngày lang thang ở Huế, chợt giật mình nhận ra, Huế vẫn còn một điều ít đổi thay nhất. Con người xứ Huế. Vẫn cách nói nhẹ nhàng, từ tốn, khoan thai (có hơi điệu một tí?!). Và con gái Huế, vẫn mái tóc thề trải trên bờ vai nhỏ tha thướt với tiếng “Dạ” nhẹ như gió thoảng mà sao lại ngọt ngào quyến rũ quá thể.
Sau cuộc điện thoại của con gái, người đàn ông đến nhà chém thông giaBực tức vì con gái bị bố chồng la mắng, bị cáo Nguyễn Quang Tân (ở thành phố Huế) mang theo một con dao, điều khiển xe máy đến nhà thông gia rồi đâm, chém khiến nạn nhân trọng thương.
Bé gái 4 tuổi đứng một mình trên cầu tiết lộ câu chuyện bàng hoàngBé gái đứng một mình trên cầu ở thành phố Huế được người đi đường phát hiện trong tình trạng sợ hãi, khóc. Khi dừng lại hỏi thăm, người dân mới biết mẹ của cháu bé vừa ôm em gái nhảy cầu.
Nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi thay em gái đã mất, chị gái bật khócTừ Hải Dương lên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi thay em gái, chị Đỗ Thị Phương bật khóc nức nở.
"Bay" nửa vòng trái đất, 2 áo dài của Từ Cung Hoàng thái hậu về lại HuếHai chiếc áo dài truyền thống quý hiếm, có giá trị văn hóa gắn liền với triều đình nhà Nguyễn đã được đưa từ Hoa Kỳ về thành phố Huế để quản lý, trưng bày giới thiệu đến công chúng.
Trao hơn 152 triệu đồng đến mẹ nghèo ôm con thơ chạy viện quanh nămNhờ số tiền hơn 152 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ, chị Huỳnh Thị Hồng có kinh phí để chữa trị cho bé Thịnh và chăm lo 2 con gái đang tuổi ăn học.