Người mẹ suy thận giai đoạn cuối gồng mình nuôi con bệnh tim đã qua đờiDù được gia đình tận tình chăm sóc, y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa và bạn đọc Dân trí chung tay giúp sức, nhưng bệnh tình quá nặng, chị Hà Thị Bích Liên đã không qua khỏi.
02:19Mã số 5470: Mẹ suy thận khẩn cầu bạn đọc cứu con bệnh timTrong nỗi đau đớn giày xéo tâm can, chị Liên chỉ biết ghì chặt con trai vào lòng, thì thầm: "Mẹ sẽ làm hết sức mình để con được khỏe mạnh, được đến trường, năm sau được về nhà ăn Tết với bố và em".
Trao hơn 528 triệu đồng đến người mẹ suy thận xin cứu con bệnh timCảm thương hoàn cảnh chị Hà Thị Bích Liên không may mắc căn bệnh suy thận, con trai mắc bệnh tim nặng, nhiều bạn đọc Dân trí chung tay hỗ trợ số tiền hơn 528 triệu đồng.
Hơn 137 triệu đồng đến với người mẹ dị tật nuôi con bệnh timCảm thương hoàn cảnh, bạn đọc đã chung tay hỗ trợ hơn 137 triệu đồng để mẹ con nam sinh Mạnh Đức Đạt vượt qua khó khăn, có kinh phí điều trị bệnh.
02:21Mã số 4247: Góa phụ trẻ cạn nước mắt cầu xin sự sống cho con bệnh timNghe tin chồng đuối nước, chị Bùi Thị Thủy ngã khụyu bên đứa con gái bị bệnh tim. Chồng chết, chị trở nên cô độc trên hành trình níu giữ sự sống cho con.
04:53Mã số 2774: Lời khẩn cầu của người phụ nữ có chồng ung thư, con bệnh timTrong điện thoại chị Hà Thị Minh (SN 1976, trú xóm 26/3, xã Thanh Đức, Thanh Chương, Nghệ An) bật khóc “cứu chồng chị với em ơi, họ trả anh về rồi”. Chồng chị mắc bệnh ung thư. Đứa con gái lớn vừa đi mổ tim về, đã đến hẹn đi kiểm tra lại mà chưa biết xoay đâu ra tiền.
Gần 87 triệu đồng đến với gia đình có cha ung thư, con bệnh timNgày 13/1, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao số tiền 86.900.000 đồng đến gia đình chị Hà Thị Minh. Chồng chị Minh đang chiến đấu với căn bệnh ung thư trực tràng còn cô con gái vừa mổ tim.
Mã số 715: Khốn cùng người đàn ông nuôi vợ suy thận, con bệnh timChạy đôn chạy đáo kiếm tiền phẫu thuật tim cho con, anh thêm một lần ngã quỵ khi hay tin sét đánh: vợ bị suy thận nặng. Không công việc, không thu nhập ổn định, anh lâm vào bước đường cùng trong cuộc chiến giành sự sống cho vợ, con gái từ tay tử thần.
Hơn 17 triệu đồng đến với hai mẹ con bệnh tim(Dân trí) – Bà Quế mới xuất viện được ít ngày thì cậu con trai đầu Minh Tuấn phải nhập viện do tràn dịch màng phổi. Khi viện phí cho ca mổ của vợ chưa thanh toán xong, ông Thảo lại rơi vào thế cùng quẫn vì không biết lấy gì để lo cho ca mổ của con.
Mã số 3187: Đớn đau người mẹ trẻ ôm con bệnh tim quỳ lạy trước di ảnh của chồngSinh con được 2 tháng thì chồng đột ngột qua đời vì bị ngã giàn giáo khiến cho Huệ đau đớn, vật vã như có thể chết ngay được. Nỗi đau liên tiếp kéo đến khi con trai phải phẫu thuật tim sau đó và hiện cậu bé vẫn đang điều trị để chuẩn bị cho đợt mổ tiếp theo. Nghèo khó, lại không còn chỗ dựa, ngày ngày em chỉ biết khóc lặng trước di ảnh chồng, cầu xin anh phù hộ cho con.
Mã số 5814: Người phụ nữ khuyết tật sống cô độc mong vòng tay nhân ái sẻ chiaTrong căn nhà nhỏ ven ao, bà Sinh gầy gò với đôi tay co quắp vẫn lặng lẽ chống lại bệnh tật và cô đơn. Sau bao mất mát, bà rất cần vòng tay nhân ái thắp ánh sáng và sưởi ấm cuộc đời.
Thập kỷ kiến tạo chuẩn mực y tế quốc tế của Vinmec Central Park tại Việt NamTrong chặng đường 10 năm đầu tiên, Vinmec Central Park đã khẳng định vị thế của một bệnh viện quốc tế. Khi thập kỷ tiếp theo mở ra, bệnh viện đứng trước một hành trình mới - củng cố nền tảng xuất sắc, kiến tạo mô hình y học dựa trên giá trị.