1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 715:

Khốn cùng người đàn ông nuôi vợ suy thận, con bệnh tim

(Dân trí) - Chạy đôn chạy đáo kiếm tiền phẫu thuật tim cho con, anh thêm một lần ngã quỵ khi hay tin sét đánh: vợ bị suy thận nặng. Không công việc, không thu nhập ổn định, anh lâm vào bước đường cùng trong cuộc chiến giành sự sống cho vợ, con gái từ tay tử thần.

Căn bệnh suy thận mãn tính cộng với tràn dịch màng phổi khiến chị Phương suy kiệt hoàn toàn

Căn bệnh suy thận mãn tính cộng với tràn dịch màng phổi khiến chị Phương suy kiệt hoàn toàn

Chúng tôi đến nhà đúng lúc anh Cao Đình Tuấn (SN 1979, trú tại xóm 4, xã Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An) đang cuống cuồng chở vợ ra bến để bắt xe xuống thành phố Vinh cho kịp buổi chạy thận. “Bữa ni là lịch chạy thận của cô ấy. Đáng lẽ tôi phải đưa cô ấy xuống tận nơi chứ ốm yếu như ri đi một mình không yên tâm nhưng còn con bé Như ở nhà không ai chăm, mình đi răng đành. Thôi thì động viên mẹ nó chịu khó, khi mô kiếm được ít tiền, ở trọ dưới Vinh mà chạy thận thì tốt hơn”, Anh Tuấn chia sẻ.

Tiễn vợ lên xe buýt, anh quay về lo cho 2 đứa con nhỏ. Năm 1999, anh Tuấn và chị Phương nên vợ nên chồng sau 2 tháng chị Phương điều trị tại Bệnh viên Tâm thần Nghệ An. Bao nỗi phấp phỏng lo lắng rồi cũng tan biến khi Cao Đình Huỳnh (SN 2000) ra đời khỏe mạnh, không phải chịu di chứng từ căn bệnh thần kinh của mẹ. Chưa kịp vui mừng thì thằng bé cứ ốm đau quặt quẹo suốt. Giờ học đến lớp 6 nhưng thỉnh thoảng nó vẫn phải nghỉ học nằm ở nhà vì yếu quá.

Vợ suy thận, con bệnh tim, anh Tuấn chỉ ước mình đủ sức để chèo chống gia đình
Vợ suy thận, con bệnh tim, anh Tuấn chỉ ước mình đủ sức để chèo chống gia đình

Năm 2007, bé Cao Thị Quỳnh Như ra đời. “Lúc sinh ra, con bé chỉ được như cái nắm tay, khò khè khó thở và hay phát nóng sốt bất thường. Đưa con đi bệnh viện huyện kiểm tra, bác sỹ bảo cháu nó bị thông liên thất tim bẩm sinh rồi cho chuyển xuống bệnh viện Nhi Nghệ An điều trị. Được 2 tuần, lại phải chuyển cháu ra Bệnh viện Nhi Trung ương. Ở đây, người ta bảo cháu phải được phẫu thuật càng sớm càng tốt nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Cả mấy chục triệu bạc, vợ chồng tôi không biết lấy mô ra đành ôm con về nhà. Hai vợ chồng cố gắng làm lụng chắt bóp để dành tiền hy vọng sớm có tiền chữa trị cho con, tiền chưa thấy đâu thì tai họa lại ập xuống…”, anh Tuấn nén tiếng thở dài. Không được chữa trị kịp thời, cũng không được tẩm bổ thường xuyên nên sức khỏe của Quỳnh Như ngày càng kém, 4 tuổi mà nhỏ thó như trẻ lên 2, da xanh rớt như tàu lá.

Thương con, hai vợ chồng lao vào làm bất cứ việc gì để có tiền, từ quần quật ngoài đồng đến nuôi lợn, nuôi gà. Hễ rảnh rỗi việc đồng áng, anh Tuấn lại đi phụ hồ kiếm thêm đồng ra đồng vào. Thế nhưng, tai họa lại một lần nữa giáng xuống đầu người đàn ông này. Đầu năm 2012, sau một trận thương hàn biến chứng, chị Phương bị phát hiện 2 quả thận đã bị vô hiệu hóa. Căn bệnh đã đến thời kỳ không thể can thiệp bằng thuốc. “Cách duy nhất để duy trì sự sống cho chị ấy là chạy thận nhân tạo suốt đời”, lời bác sỹ như sét đánh ngang tai khiến anh Tuấn ngã quỵ.

Từ đó, anh thêm một lần gồng mình để duy trì cuộc sống cho vợ. Cứ đều đặn mỗi tuần 3 lần, anh cố gắng kiếm được ít nhất 300 nghìn đồng cho vợ dắt túi xuống Vinh chạy thận, sống tạm qua ngày. “Khổ lắm cô ơi, không có tiền thì vợ con tôi chết, mà sức tôi thì có hạn… Hồi tháng 4 vừa rồi, cô ấy bị tràn dịch màng phổi, cộng thêm cái bệnh suy thận mãn tính nên người cứ như tàu lá, sợ chỉ sơ sểnh một tý thôi là hai đứa con trở thành mồ côi.

Đôi mắt khẩn cầu của cô bé 4 tuổi mang bệnh tim bẩm sinh Cao Thị Quỳnh Như

Đôi mắt khẩn cầu của cô bé 4 tuổi mang bệnh tim bẩm sinh Cao Thị Quỳnh Như

Nếu được điều trị nội trú hoặc ở trọ dưới Vinh mà chạy thận thì có lẽ sức khỏe sẽ tốt hơn nhưng hoàn cảnh mình như thế này, đành mang tội với vợ, với con thôi. Giờ chỉ có căn nhà ni là đáng giá nhưng bán đi rồi, cả nhà chui rúc vào mô được. Mấy chục triệu đồng vay nợ người ta chạy chữa cho vợ con suốt từ đầu năm tới giờ, nếu không trả được, có khi căn nhà ni cũng chẳng giữ được mà ở…”, người đàn ông hơn 30 tuổi rầu rĩ.

Nhìn đứa con gái xanh mét như tàu lá ngồi co ro ở góc giường, đôi mắt anh đỏ hoe, tim như thắt lại. Sự vô vọng ập đến nhưng bản thân anh phải dượng dậy để còn là chỗ dựa cho người vợ và đứa con bệnh tật. Muốn phẫu thuật tim cho con, phải có 40 triệu đồng. Mà con số đó, đối với anh lúc này chẳng khác gì hái sao trên trời bởi mỗi lần vợ xuống Vinh chạy thận, 300 ngàn lộ phí anh cũng phải vay nóng khắp nơi. “Trời có thương cho tôi đủ sức khỏe mà chèo chống gia đình. Vợ tôi thì coi như đành phận nhưng còn con bé Như, nó mới 4 tuổi đầu, cuộc đời còn dài lắm…”, bỏ lửng câu nói ở đó, anh Tuấn vội quay mặt đi nơi khác như cố dấu giọt nước mắt đang chực lăn trên đôi gò má xám nắng.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Anh Cao Đình Tuấn,xóm 4, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

ĐT:01686 324 345

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 

Hoàng Lam