01:04Thừa Thiên Huế: Ông Đoàn, chị Thảo và mẹ em Tám cảm ơn báo Dân tríÔng Đoàn, chị Thảo và mẹ em Tám cảm ơn báo Dân trí
Gia đình chị Thảo được nhận hơn 100 triệu đồng từ các tấm lòng hảo tâmNgoài hơn 36 triệu đồng do độc giả Dân trí ủng hộ qua Quỹ Nhân ái, gia đình chị Thảo đã nhận được khoảng 80 triệu đồng từ các tấm lòng hảo tâm khác.
Món ăn tuổi thơ xuất hiện trên vỉa hè Hàn Quốc, cô gái Việt ngỡ ở quê nhàTình cờ nhìn thấy máy làm bỏng gạo bên vỉa hè ở Hàn Quốc, chị Thảo Anh đã quay video và đăng tải lên mạng khiến nhiều người thích thú.
TPHCM: Người đàn ông từng tìm chồng mới cho vợ và chuyện xúc động phía sauKhi gương mặt ngày càng biến dạng, sức khỏe kém, anh Khương không muốn vợ khổ từng khuyên chị Thảo tìm hạnh phúc mới. Người đàn ông này thậm chí còn mai mối, tìm người đàn ông khác cho vợ.
Chàng trai Úc yêu cô gái Việt sau một nụ cười dù không hiểu ngôn ngữTrong một lần đi chơi chung, nhìn chị Thảo nói chuyện cười đùa, anh Isaac phải lòng cô gái Việt dù không hiểu cô nói gì.
Vàng "cháy" hàng, khách ở Hà Nội chờ 200 lượt để được muaTrưa ngày 5/2, chị Thảo (Cầu Giấy, Hà Nội) được phát phiếu thứ tự số 238 nhưng tại quầy chỉ mới đang giao dịch đến số 50, tức còn gần 200 người nữa mới đến lượt chị mua vàng.
Gặp bố sau 45 năm thất lạc, người phụ nữ khóc nấc vì phản ứng của mẹ kếLần đầu được biết mặt bố ruột, chị Đặng Thạch Thảo không kiềm được nước mắt, ôm chầm lấy bố rồi khóc nức nở. Khoảnh khắc ấy, phản ứng của người mẹ kế càng khiến chị Thảo xúc động hơn.
Cơ quan chưa nâng lương theo lương cơ sở thì tiền thai sản tính sao?Dù lương cơ sở chính thức tăng từ ngày 1/7 nhưng cơ quan chị Thảo đến cuối năm mới tiến hành tăng lương. Chị Thảo dự sinh vào tháng 9 nên không biết tiền thai sản của mình được tính như thế nào?
Bạn đọc Dân trí giúp đỡ bé gái 4 tuổi bị ung thư hơn 195 triệu đồng"Em vô cùng cảm ơn tấm lòng của bạn đọc trong và ngoài nước, báo Dân trí đã cảm thương, giúp đỡ cho gia đình em trong thời điểm khó khăn như thế này", chị Thảo xúc động nói.
Bạn đọc chia sẻ khó khăn với người mẹ đơn thân chăm con gái bị teo tiểu nãoChị Thảo không nhà, xa quê, không nghề nghiệp, vô cùng khó khăn, phải gồng gánh nuôi con gái mắc chứng teo não và con trai nhỏ dại. Thương chị, bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ hơn 55 triệu đồng.
"Tết về quê nói con thất nghiệp, cha mẹ cũng buồn lắm"7 năm làm việc tại Bình Dương, chưa lúc nào chị Thảo thấy khó khăn như năm 2022. "Tết về quê nói con thất nghiệp, cha mẹ cũng buồn lắm", chị Thảo chia sẻ.
Tranh cãi chi tiêu ở ngoại thành Hà Nội đắt đỏ không kém nội thànhTheo chị Thảo, chi tiêu ở ngoại thành và nội thành tương đương nhau, nếu rẻ cũng chỉ rẻ hơn được 2-3 triệu đồng. Hà Nội đắt đỏ nhất nước nên dù ở đâu thì nhiều mặt hàng, dịch vụ giá vẫn cao.