Yêu chị đồng nghiệp hơn 10 tuổi và cái kết khiến tôi thắt lòngTôi hiểu chị cần đi nước ngoài kiếm tiền để lo cho con, cần một nơi bắt đầu lại cuộc sống, còn tôi không có năng lực kinh tế để gánh vác mọi thứ cùng chị.
"Trót dại” với chị giúp việc lớn tuổi và cái kết ngoài tưởng tượng của tôiLúc tôi vừa đặt lưng xuống giường thì chị mở cửa, trên tay cầm theo một lọ dầu gió. Chị nói, để chị xoa đầu giúp tôi cho dễ ngủ. Tôi có chối, nhưng chị vẫn ngồi xuống cạnh giường và rồi...
Mã số 1206: Tận cùng nỗi đau người đàn bà 40 tuổi nặng 26kgĐã hơn 40 tuổi nhưng chị Nhuần chỉ nặng chừng 26 kg, dáng chị gầy gò ốm yếu lắm. Vừa trải qua nỗi đau thương mất mát quá lớn không ăn uống được gì trong nhiều ngày chị lại càng tiều tụy hơn.
Sập bẫy “ly hôn giả", tôi trắng tay nhìn nhân tình của chồng ở nhà mìnhTôi đang ngồi trong một căn phòng trọ chật hẹp, nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ mà nước mắt cứ thế trào ra không tài nào kìm lại được.
Mã số 2132: Bố chết, mẹ ung thư, bà nội điên dại, tương lai 2 đứa trẻ mờ mịtLần nào mẹ lên cơn yếu đau là hai đứa trẻ lại òa khóc bởi bố chết đã lâu, bà nội lại điên dại, người duy nhất các em bấu víu vào là mẹ thì chị lại đang trong cảnh sống mòn vì căn bệnh ung thư máu. Phát hiện bệnh đã lâu nhưng nhà không có nổi 1 đồng nên chị phải chấp nhận ở nhà “chờ” ngày thần chết đến mang đi.
Hơn 101 triệu đồng đến với chị Vũ Thị KimChồng chết đã lâu, mẹ chồng lại điên dại, một mình chị Kim phải tần tảo nuôi 2 đứa con trong tình cảnh bĩ cực bởi bản thân chị cũng đang bị ung thư máu cùng căn bệnh thế kỉ HIV. Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ số tiền 101.465.000 đồng, chị Kim mừng mừng tủi tủi gửi lời cám ơn.
Vợ chồng ở Hà Nội tặng mẹ con nghèo 50m2 đất: Nhiều người nói gia đình điênSau khi vợ chồng ông Ngô Văn Thụ (sống ở xã Phú Xuyên, Hà Nội) quyết định tặng mẹ con hàng xóm 50m2 đất, gia đình phải chịu nhiều lời gièm pha, áp lực từ dư luận.
Anh Nguyễn Trung Quàng đã mãi mãi ra điSau thời gian chữa trị tích cực nhưng do căn bệnh đã quá nặng khiến anh Quàng – nhân vật trong bài viết: “Bố ơi, xin bố đừng chết !...”, đã không còn nữa. Anh ra đi, để lại người vợ tần tảo cùng 2 cô con gái điên dại và đứa con trai nhỏ mới lên 4
Lỡ 1 lần qua đêm với vợ sếp, giờ chị một mực không chịu buông thaChỉ một lần mất kiểm soát, tôi đã lỡ đi quá giới hạn với vợ sếp. Những tưởng là sai lầm thoáng qua, ai ngờ người phụ nữ ấy tiếp tục đòi hỏi và quyết không buông tha.
Mã số 3972: Thương người phụ nữ hóa điên sau cái chết của chồng, conTrong vòng một năm mất đi cả chồng và đứa con trai khiến chị Nho hóa điên. Cuộc sống của chị giờ dựa cả vào người mẹ chồng 72 tuổi, ngoài ra còn cô con gái đang đứng trước viễn cảnh dang dở học hành.
Chồng đi công tác đúng ngày 20/10, tôi nổi điên khi thấy cảnh thân mật nàyTrông thấy tôi, chồng đờ người, hỏi một câu vô nghĩa: "Em đến đây làm gì?". Không giữ được bình tĩnh, tôi lao vào đánh đấm anh ta.
Mã số 5856: Mẹ già bệnh tật gồng gánh 2 con gái mù lòa và cháu ngoại thơ dạiỞ tuổi 77, bà Trương Thị Roán (Tuyên Quang) vẫn gồng mình nuôi 2 con gái mù lòa và cháu ngoại 3 tuổi. Khó khăn và bệnh tật bủa vây, người mẹ già chắp tay cầu xin cộng đồng giúp đỡ.