Níu kéo không thành, chồng giết vợ rồi tự sátThương ghen tuông vô cớ và thường xuyên đánh vợ nên chị Ngoan quyết định ly hôn. Không chấp nhận ly hôn, Thương giết vợ rồi tự sát.
Bỏ chốn phồn hoa, cô gái về quê xây nhà chỉ với 50 triệu đồng đẹp ngỡ ngàngChia tay Hà Nội chật chội đông đúc, chị Ngoan trở về một miền quê ở Thái Nguyên sinh sống với căn nhà nho nhỏ cùng sự nghiệp làm cá gỗ trang trí bán quanh năm.
Cứu sống thai nhi khi người mẹ tử vong trong vụ va chạm giao thôngĐang trên đường về quê sinh nở, vợ chồng chị Lý Thị Ngoan ở Lạng Sơn đã va chạm với xe ô tô, hậu quả chị Ngoan tử vong tại chỗ. Thai nhi 36 tuần tuổi đã được mổ cứu sống kịp thời.
Bố mẹ "cuồng" điểm số và tận cùng đớn đau khi đứa trẻ không trở về nhàĐến đón con, chị Ngoan nhìn thấy bạn của con ngồi khóc ở bục giảng, cháu không dám trở về nhà vì... đạt điểm 8. Không chỉ đứa trẻ này, đã có nhiều học trò mãi mãi không trở về vì áp lực điểm số.
Nạn nhân thoát tay “thủy thần” kể lại vụ chìm thuyền chở cỏ“Thấy chiếc thuyền tròng trành, chị Ngoan biết bơi nên nhảy xuống nước cho thuyền nhẹ bớt. Khoảng 5 phút sau, nước từ bên ngoài tràn vào làm thuyền bị lật úp, chúng tôi đều rơi xuống sông…”, chị Đàm Thị Nga - nạn nhân trong vụ lật thuyền chở cỏ bàng hoàng nhớ lại.
Nữ công nhân lấy chồng nhà đối diện, không đếm xuể số lần về nhà ngoạiMiêu tả cuộc sống lấy chồng gần của mình, nữ công nhân hài hước: "Chỉ cần chạy ra cửa là nhìn thấy nhà mẹ đẻ, ăn cơm nhà nội trước xong sang ngoại ăn thêm 1 bát".
Những người nuôi nhốt đại xà: Mất mạng, cụt tay chân vì nọc độcDù nhiều người tử vong, cụt tay, cụt chân vì rắn hổ mang cắn, nhưng người dân làng rắn Vĩnh Sơn vẫn gắn bó với công việc nuôi con vật nguy hiểm này vì có thu nhập ổn định.
Mã số 5477: Hai con mắc ung thư, mẹ nghèo gào khóc: "Xin thần chết hãy tha cho con!"Đang điều trị ung thư máu cho con trai thứ hai thì con trai đầu lại phát hiện ung thư não. Dù cố hết sức nhưng vợ chồng chị Xuân lâm vào bế tắc, bất lực khi kinh phí điều trị cho hai con quá lớn.
Mẹ chồng thiên vị con gái, tôi lặng lẽ làm một việc khiến bà thay đổiMỗi ngày, chị chồng đều đến chơi nhà và được mẹ chiều chuộng, còn yêu cầu tôi phục vụ khiến người làm dâu như tôi bức xúc, khó chịu.
Người Hà Nội tấp nập "dọn nhà người chết" ngày cuối nămTranh thủ cuối tuần, gia đình chị Hạnh (48 tuổi, Kim Mã, Hà Nội), rủ nhau lên mộ của bố mẹ tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hòa Bình), lau chùi, dọn dẹp, trồng thêm cây cảnh, mời các cụ về ăn Tết sớm.
Mới về làm dâu, tôi giận tím mặt khi biết bố chồng lén làm việc nàyTôi nghĩ mình sẽ cố gắng thích nghi dần với nhà chồng. Có lẽ, tính bố chồng vốn khó vậy, chứ không phải ông ghét bỏ gì tôi. Cho đến một ngày…
Chợ hoa Tết Hà Nội: Người bán ngủ gật vì vắng, khách chỉ hỏi rồi... bỏ điLượng khách mua hoa trang trí Tết thưa thớt, chợ lâm vào cảnh đìu hiu. Thậm chí, có tiểu thương còn tranh thủ ngủ bên các chậu cây.