Mã số 5230: Mong manh sự sống của nữ sinh mắc cùng căn bệnh hiểm nghèo với mẹ và em gái"Cuộc đời em còn dài, em muốn được ghép tế bào gốc để được sống bên gia đình. Nhưng nghe nói chi phí ghép tế bào gốc cao lắm, chỉ mong mọi người chung tay giúp đỡ, để em có thêm cơ hội sống".
Nữ lao động Việt xinh đẹp mất bàn tay sau tai nạn lao động ở NhậtKhông may bị bỏng nặng khi làm việc tại nhà máy, chị Yến mất cả bàn tay phải. Nữ lao động vẫn cố bám trụ ở Nhật để chờ ngày được đi làm trở lại, kiếm tiền nuôi con.
Mã số 5231: "Cần gấp nhà hảo tâm giúp đỡ, hỗ trợ để cứu bệnh nhân đang nguy kịch"Trên đây là những lời kêu gọi của chị cán bộ phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Bạch Mai, khi đứng trước một bệnh nhân nặng có tới 80% cơ hội hồi phục, nhưng gia đình đã bất lực vì không còn tiền.
Nước mắt những người phụ nữ "ăn rừng, ngủ lán" giữ Chư Mo RayNhững con dốc cao hay suối dữ không ngăn được dấu chân phụ nữ trong vườn quốc gia Chư Mo Ray nhưng nhiều đêm giữa rừng, nhớ gia đình, nhớ con lại khiến các chị ngậm ngùi.
Mã số 5229: Đi làm nuôi con ung thư, bố bị bỏng điện, nguy cơ phải cắt bỏ 2 chânKhi cả nhà đang gồng mình chạy chữa căn bệnh ung thư vòm họng cho con trai, thì bất ngờ người cha bị bỏng điện, phải cắt cụt chân phải, chân trái cũng đang hoại tử nghiêm trọng, khó giữ lại được.
Mã số 5227: Cô giáo mầm non khẩn cầu sự giúp đỡ để cứu chữa con trai bị ung thư máuCon trai 11 tuổi của chị Thúy bị phát hiện mắc ung thư máu, cần 600 triệu đồng để chữa trị. Số tiền vượt quá khả năng của gia đình, cô giáo mầm non khẩn cầu cộng đồng giúp đỡ để con có cơ hội sống.
Cuộc sống bên trong những khu nhà trọ giá rẻ giữa Thủ đôNhiều người lao động tự do, sinh viên ngoại tỉnh đang sinh sống trong những khu nhà trọ giá rẻ, được xây dựng tạm bợ giữa Thủ đô.
Trẻ nhỏ chết do bị bỏ quên trên xe: Cẩu thả trong giáo dục, trò mất mạng!Đứa trẻ ấy mất mạng nào chỉ vì bị bỏ quên suốt 11 tiếng trên xe đưa đón, mà hơn hết, cháu đã bị bỏ quên trong tâm trí, suy nghĩ, trong sự thờ ơ của những người liên quan?
Niềm vui bất ngờ của nữ công nhân bán đất ở quê lên Bình Dương lập nghiệpVừa bán đất ở quê lên Bình Dương lập nghiệp thì chị Ngọc nghe tin chồng bị cho thôi việc. Với đồng lương ít ỏi, nữ công nhân một mình phải lo mọi chi phí nuôi chồng, con và gửi về quê chăm mẹ già.
9X văn phòng mua nhà Hà Nội trước tuổi 30: Không du lịch, làm 2-3 việcTrút bỏ bộ cánh công sở, vợ chồng chị Giang lại xắn tay làm bánh, khoác áo xe ôm công nghệ chở từng vị khách, chuyển từng chuyến hàng. Tất cả để phục vụ mục tiêu trả nợ vay mua căn hộ 2,3 tỷ đồng,
Làm 7 năm lương chỉ 3,6 triệu đồng, "cô nuôi" muối mặt đi rửa bát kiếm thêmSau khi lập gia đình, chị Trang quyết định nghỉ công việc nấu ăn ở nhà hàng, xin về trường mầm non công lập làm việc. Sau 7 năm, mức lương "cô nuôi" nhận về vỏn vẹn 3,6 triệu đồng/tháng.
Gia đình mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên gửi đơn đề nghị giám đốc thẩmGia đình chị Cao Thảo Loan mới có đơn đề nghị giám đốc thẩm bản án hình sự phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội đối với vụ án mua bán trái phép chất ma túy của bà Trần Thị Hiền.