Học mẹ đảm nấu món chè Ỷ đoàn viên đón Tết Trung thuChè Ỷ (chè chỏm) là món ăn mang nét ẩm thực của người Hoa ở Sóc Trăng, thường được nấu vào các ngày rằm lớn, hoặc Tết Trung thu, Tết Nguyên Đán để cúng ông bà tổ tiên.
Thái Nguyên nhân rộng tấm gương thoát nghèoNhững năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung nguồn lực để triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Với sự hỗ trợ của nhà nước, nhiều gia đình nỗ lực vươn lên thoát nghèo.
Nhiều điểm mới, độc đáo tại Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La 2025Ngày 9-15/3, thành phố Tuyên Quang sẽ diễn ra Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La - sự kiện văn hóa - tâm linh đặc sắc, tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu và quảng bá di sản địa phương.
Lan tỏa những điển hình tiên tiến vươn lên thoát nghèoChương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đạt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao. Trong đó, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã góp phần cải thiện đời sống nhiều hộ nghèo.
Các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sảnThúc đẩy sức khỏe tình dục được Tổ chức Y tế thế giới WHO xếp vào là 1 trong 5 khía cạnh ưu tiên trong chiếc lược toàn cầu về sức khỏe sinh sản của thế giới. Điều này bắt nguồn từ tình trạng sức khỏe sinh sản ngày càng có chiều hướng đi xuống ở con người.
Nữ sinh trúng tuyển trường top 1 ở Mỹ, kiếm 60 triệu đồng/tháng nhờ bán xôiTốt nghiệp THPT tại Việt Nam, Catherine Nguyễn Đặng đang chuẩn bị cho chuyến du học trường công lập top đầu của Mỹ. Ngoài học giỏi, nữ sinh còn có khiếu kinh doanh với thu nhập 60 triệu đồng/tháng.
Nông dân huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa thoát nghèo nhờ trồng sầu riêngNhờ khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, cây sầu riêng đã bén duyên trên huyện miền núi Khánh Sơn, giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo và phát triển bền vững.
"Thuốc tiên" chữa bệnh chồng lườiHôm đang đi đám cưới, thấy anh nói thầm: “Anh chạy ù về nhà tí, cắm cho thằng Hùng nồi cơm, kẻo lát về nó lại chén mì tôm thì khổ”. Chị bực mình: “Chú ấy không có tay à?”.
Tùy vợTừ việc nhỏ đến việc lớn, khi chị bàn với anh, lúc nào anh cũng chỉ nói qua loa rồi cuối cùng là “tùy vợ”. Nhiều lần chị buồn lắm, tủi thân nữa, cảm thấy sao mình chẳng giống phụ nữ chút nào...
Mệt mỏi vì định kiếnKhông dưới hai lần mẹ chồng dạy em, sinh ra làm kiếp đàn bà là phải chịu khổ nhục, nhận về những vất vả khó nhọc, hi sinh. Anh cũng ngồi ngay đấy âm thầm chẳng ý kiến gì, chỉ khi về đến nhà mới rụt rè: “Anh chẳng bao giờ đồng tình với quan điểm đó”.
Toan tínhHồi Đại học, chị yêu người cùng quê. Ra trường, trong khi chị nhanh chóng xin được việc thì người yêu vẫn lận đận mãi. Đi làm, chị không khỏi chạnh lòng khi so sánh đối tác với người yêu. Hẹn 2 năm sau khi ra trường sẽ cưới, nhưng nhìn cảnh người yêu ở trọ thu nhập bấp bênh vì không việc làm, chị chán.
Quá tải đăng ký xe máy, “cò” vào cuộcNhững ngày giáp Tết, điểm đăng ký xe ở số 611 đường Nguyễn Trãi chật ních người chờ làm thủ tục để “có xe đi Tết”. Dịp này, hàng loạt “cò” cũng lởn vởn quanh các quán nước ra sức rủ rê: “Chỉ bảy trăm nghìn thì đến trưa có biển mang về”.