"Tổng kết" mừng tuổiNăm tháng dần trôi, xã hội nhiều thay đổi, nhưng phong tục lì xì thì vẫn còn đó dù đã có nhiều bàn luận ngược xuôi về phong tục này.
Cuộc gọi vội vã và chuyến xe cuối đời 0 đồng khiến nhiều người rơi nước mắtChỉ còn 20.000 đồng trong khi người bố nằm trên giường bệnh không còn hi vọng, cô bé học lớp 10 chỉ biết ngồi khóc. Nhờ kết nối của những người tốt bụng, cô bé tìm được chuyến xe cuối đời cho bố mình.
Những tấm lòng nhân ái giúp hồi sinh cuộc đời nam sinh trường yTrong những ngày đầu xuân, khi hoa đào khoe sắc và không khí Tết tràn ngập khắp nơi, như được tô điểm thêm bởi câu chuyện về sự hồi phục kỳ diệu của một nam sinh trường y sau cơn bạo bệnh.
Chủ nhà hàng lẩu phát hết doanh thu 3 ngày Tết cho nhân viênHành động hào phóng của chủ một chuỗi nhà hàng lẩu ở Trung Quốc khiến nhiều người ghen tỵ, mong muốn trở thành nhân viên ở đây.
Cụ ông 105 tuổi nghiện một món ăn quen thuộc, là bí quyết trường thọĂn cá biển, chăm vận động, giữ tinh thần lạc quan là bí quyết giúp cụ Trần Cạch ở Hà Tĩnh sống vui khỏe ở 105 tuổi.
"Con chả sống được đến Tết đâu mẹ! Con bất hiếu không chăm sóc được bố mẹ"Những câu nói yếu ớt nhưng xé lòng của chị Trần Thị Ngọc Bích khiến ai cũng xót xa. Số tiền của bạn đọc Dân trí ủng hộ giờ đây chỉ có thể giúp chị kéo dài thêm từng ngày được ở bên gia đình.
NSND Trung Hiếu nói gì khi được hỏi "đưa vợ hay ghen" vào phim hài?NSND Trung Hiếu cho biết, khi làm phim hài, anh thường diễn theo kịch bản có sẵn mà không thêm thắt những tình huống ngoài đời sống, gia đình mình vào phim.
Người Hà Nội tấp nập "dọn nhà người chết" ngày cuối nămTranh thủ cuối tuần, gia đình chị Hạnh (48 tuổi, Kim Mã, Hà Nội), rủ nhau lên mộ của bố mẹ tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hòa Bình), lau chùi, dọn dẹp, trồng thêm cây cảnh, mời các cụ về ăn Tết sớm.
Phá đường dây tổ chức đánh bạc 1.200 tỷ đồng do Hiếu "Dế" cầm đầuTheo Bộ Công an, đường dây tổ chức đánh bạc của Hiếu "Dế" hoạt động chuyên nghiệp, phức tạp với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, gây ra thiệt hại về vật chất, tinh thần cho nhiều gia đình.
Mẹ Tuấn Hải làm 55 mâm cỗ đãi hàng xóm, kể chuyện con xây nhà báo hiếuMẹ của cầu thủ Phạm Tuấn Hải không thể quên khoảnh khắc con rời nhà lên Hà Nội tập luyện bóng đá. Những lần gọi điện về, chàng trai bật khóc nức nở vì nhớ nhà.
Mã số 5217: Mẹ khóc nghẹn vì các con xin thôi học để có tiền cho em út chữa bệnhÔng nội mất vì ung thư phổi, bà nội đã gần 80 tuổi, gia đình thuần nông rất khó khăn nên mấy chị em xin bố mẹ thôi học để có tiền chữa bệnh cho em út.
Những người già miệt mài mưu sinh giữa Thủ đôVì nhiều lý do khác nhau, có những người ở tuổi "xưa nay hiếm", nhưng vẫn miệt mài mưu sinh trên những con đường, tuyến phố của Hà Nội.