“Tôm nhí” và bát mì trị giá… 2 triệu đồngNghe bạn bè ngồi trong bàn kháo nhau về chuyện ở Hà Nội, một tô phở thị bò Kobe có giá đến 1 triệu đồng, anh K. phẩy tay : "Bi nhiêu đó mà nhằm nhò gì. Tui mà chơi thì người ở thành phố lớn cũng chẳng xi nhê!"
Bố vợ muốn tái hôn, tôi run lẩy bẩy khi lần đầu gặp mẹ kế tương laiBước vào nhà bố vợ, tôi ngỡ mình hoa mắt khi thấy bạn gái của ông. Người phụ nữ mặc bộ váy màu tím hoa cà, dung nhan vô cùng quen thuộc. Người ấy sao lại ở trong nhà bố vợ tôi thế này?
Vỉa hè Hà Nội - Từ ký ức rong ruổi đến giấc mơ đô thị thông minhVỉa hè Hà Nội không chỉ là chỗ để đi, mà là nơi giữ hồn phố phường. Nếu chỉ nhìn nó như những viên gạch lát, mọi nỗ lực lập lại trật tự sẽ mãi thất bại.
Sợ bị chê yếu, nam giới dễ dính bẫy “vẽ bệnh”Vì muốn kín đáo, riêng tư, nhiều nam giới tìm đến các phòng khám không uy tín dẫn tới tình trạng “vẽ bệnh”. Có người bị dọa nhiều bệnh "hiểm", phải đóng rất nhiều tiền và can thiệp không cần thiết.
Trịnh Minh Hiền kể chuyện Hà Nội qua violin, đàn bầu, đàn nhị và hát xẩm"Tôi không muốn bay một mình trong hành trình sáng tạo, mà muốn bay cùng những tâm hồn đồng điệu", nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền chia sẻ về hành trình âm nhạc và tình yêu dành cho Hà Nội.
Nhà hát Lớn được "đánh thức" bằng ánh sáng, ký ức và công nghệTrong dự án mới, Nhà hát Lớn Hà Nội tạm khép lại cánh cửa biểu diễn thường nhật để trở thành nhân vật kể lại lịch sử của mình bằng nghệ thuật trình diễn công nghệ cao.
Cô gái xinh đẹp cùng bố bay từ Malaysia sang Việt Nam chạy marathon 42kmSau 2 lần tham dự giải chạy ở Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore, Amelia Yau cùng bố (người Malaysia) đến Hà Nội chinh phục cự ly 42km tại giải Standard Chartered Marathon.
Hà Nội: Lạ lùng tổ dân phố cho phép bắt giữ người vứt rác bừa bãiBảng thông báo trong ngõ Thông Phong (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) gây tranh cãi vì dòng chữ “Cấm vứt rác bừa bãi, mọi người được quyền nhắc nhở và bắt giữ người vi phạm”.
Lần đầu ra mắt nhà bạn trai, tôi đã nói một câu không thể bất ngờ hơnTrước đó tôi im lặng vì trong câu chuyện, không ai trực tiếp nhắc đến mình, xen ngang vào là bất lịch sự. Nhưng rõ ràng trong từng câu, từng chữ, tôi đều thấy mình là nhân vật chính.
Hà Myo, Tuấn Cry trình diễn thời trang trên nền nhạc xẩm gây chú ýTrên nền nhạc "Xẩm Hà Nội - Chiềng làng chiềng chạ", ca sĩ Hà Myo trình diễn thời trang cùng Tuấn Cry, tác giả ca khúc “Bắc Bling”, thu hút sự chú ý của khán giả.
Nữ cán bộ bỏ việc nhà nước ra Hà Nội làm giúp việc lương 16 triệu đồngĐể con được gần bố, vợ chồng đoàn tụ, chị Nga quyết định từ bỏ công việc kiểm định lương ổn định để ra Hà Nội, bắt đầu lại với công việc giúp việc.
VĐV tranh tài sôi nổi ở giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà NộiMàn tranh tài sôi nổi giữa các vận động viên (VĐV) trong và ngoài nước ở giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 đã diễn ra sáng 9/11 tại Hà Nội.