Chuột đồng nướng: Món ăn vặt rẻ tiền mà ngon "khó cưỡng"Đây là món ăn đường phố rất phổ biến, có mức giá bình dân, được người Campuchia đặc biệt ưa chuộng.
Cô gái 25 tuổi ăn 50 con chuột để sinh tồn giữa đảo hoangMột cô gái ở Trung Quốc gây chú ý khi giảm 14kg sau 35 ngày tham gia cuộc thi sinh tồn trên hòn đảo - nơi cô phải tự săn bắt và chống chọi thời tiết khắc nghiệt để trụ đến phút cuối.
Chuột đồng béo núc để nguyên con không bỏ đầu đuôi, nướng trong ống treNhững con chuột đồng béo núc, còn nguyên đầu và đuôi, được tẩm ướp gia vị rồi nướng trong ống tre, bày bán công khai trên đường phố ở Sulawesi, Indonesia.
Cho thuê nhà 5 phòng, chủ sốc khi nhận lại... bãi rácSau 14 tháng theo đuổi kiện tụng, một bà mẹ hai con ở Anh rơi vào cảnh kiệt quệ tài chính khi khách thuê không trả tiền, bỏ mặc căn nhà trong tình trạng hư hỏng nặng và bốc mùi.
04:05Chuột đồng nướng - Món ăn vặt ăn chơi rẻ tiền mà khó cưỡngĐây là món ăn đường phố rất phổ biến, có mức giá bình dân, được người Campuchia đặc biệt ưa chuộng.
Phản ứng thú vị của du khách Mỹ khi ăn món đặc sản "kinh dị" chuột đồngRất nhiều người Việt không dám ăn thịt chuột vì sợ bẩn, mất vệ sinh. Tuy nhiên, Brandon Hurley lại lặn lội tới tận Cao Lãnh (Đồng Tháp) để ăn món chuột đồng trứ danh miền Tây.
Món gỏi giúp cả xóm làm giàu ở miền Tây, hút khách tới biên giới ăn thửGỏi đu đủ - món ăn giúp một cộng động người Khmer ở An Giang phát triển kinh tế chỉ sau vài năm. Trong bán kính 500m, có hơn 10 quán bán món gỏi này, có quán bán đến nửa tấn đu đủ tươi mỗi ngày.
Dưa chuột bị đắng: Ăn hay bỏ?Dưa chuột là thực phẩm bổ dưỡng, chứa nhiều nước, vitamin và khoáng chất, nhưng vị đắng không phải là “gia vị tự nhiên” mà là dấu hiệu cảnh báo từ chính cơ chế phòng vệ của cây.
Rể Pháp sốc khi ra mắt nhà vợ Việt, chốt cưới nhờ... ăn thịt chuột nướngĐể lấy lòng bố mẹ Hồng Nhung, Timotheé Rousselin cố gắng ăn món đặc sản quê hương, dù anh không thích.
Thịt chuột đồng miền Tây: kẻ thích người kinhKẻ thích thì: “Chuột đồng mà nướng muối ớt hay khìa nước dừa, ngon khỏi phải bàn.” Người kinh thì: “Ghê quá, kiểu này phải chia tay em gái miền Tây của mình thôi. Thảo nào, mỗi lần hôn em...."
Nắng hạn: Chuột nhiều, giá giảm, tiểu thương kêu "khó sống"Mùa lũ năm rồi nhỏ, chuột có điều kiện sinh sản nên chưa lúc nào làng chuột Phù Dật dồi dào nguồn hàng như hiện này. Nhưng cũng vì chuột nhiều, giá chuột làm sạch bán ra giảm gần 10.000 đồng/kg nên một tiểu thương bán 1 tấn chuột/ngày đã mất gần 10 triệu đồng.
Chợ chuột lớn nhất miền Tây gom 5 tấn mỗi ngày vẫn không đủ bánChợ chuột Phù Dật (An Giang) là nơi buôn bán chuột đồng quy mô nhất miền Tây. Tiểu thương nơi đây làm thịt 4-5 tấn chuột sống/ngày để cung cấp cho quán ăn, nhà hàng trong và ngoài tỉnh.