Thấy tôi được trả 7 tỷ đồng, chồng lập tức rút đơn ly hôn và bỏ nhân tìnhTôi chẳng thể ngờ, tiền bạc lại khiến chồng tôi dễ dàng lộ rõ bản chất đến thế.
Cựu Vụ phó Nguyễn Lộc An lý giải việc nhận tiền của doanh nghiệp xăng dầuTại toà, cựu Vụ phó Nguyễn Lộc An khai thời điểm cuối năm 2016 và năm 2017, Công ty Bách Khoa Việt làm ăn rất rực rỡ, có tháng kiếm được 30 tỷ đồng.
Hai lần thấy tin nhắn lạ ở điện thoại chồng, tôi bật khóc khi biết sự thậtTôi chất vấn chồng nhưng anh lại trả lời với giọng nhẹ nhàng như thể đó là điều đương nhiên phải làm, còn tôi thì chết lặng.
Tiệm cầm đồ không phép, cho vay nặng lãi ở Phú QuốcLực lượng chức năng Kiên Giang, phát hiện tiệm cầm M.T. (ở TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) không có giấy phép hoạt động, núp bóng cho vay nặng lãi.
Mẹ vay ngân hàng chạy chữa cho con gái 9X có buồng trứng “như mãn kinh”Phát hiện chỉ số buồng trứng như “mãn kinh”, người vợ trẻ vừa làm giúp việc vừa chạy chữa hiếm muộn. Không ai trong gia đình biết, chỉ có người mẹ lặng lẽ vay ngân hàng để cô giữ lại hy vọng sinh con.
Tạm giữ người phụ nữ cho vay nặng lãi đến 365%/năm ở Cẩm PhảHoàng Thị Thu Hiền (36 tuổi, ở Quảng Ninh) bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi cho vay nặng lãi với mức lãi suất lên tới 365% mỗi năm, gây bức xúc trong dư luận địa phương.
Cảnh sát lần theo dấu vết trên mạng xã hội, bắt nhóm cho vay lãi "cắt cổ"Nhiều đối tượng từ tỉnh Thanh Hóa vào tỉnh Quảng Ngãi thuê nhà để ở và thực hiện hành vi cho vay lãi nặng. Nhóm này cho nhiều người vay tiền với lãi suất 452%/năm.
Cho vay 1 tỷ thu lãi 150 triệu trong ngày, người phụ nữ ở TPHCM lĩnh ánBuổi sáng, chị N. vay của Nguyễn Thị Hồng Yến 1 tỷ đồng, lãi suất 15%/ngày (tương đương 450%/tháng), đến chiều, "con nợ" phải trả 1 tỷ đồng tiền gốc và 150 triệu đồng tiền lãi.
Sáng cho vay 1 tỷ, chiều thu lãi 150 triệu đồngBuổi sáng, chị N. vay của Nguyễn Thị Hồng Yến 1 tỷ đồng, lãi suất 15%/ngày (tương đương 450%/tháng), đến chiều, "con nợ" phải trả 1 tỷ đồng tiền gốc và 150 triệu đồng tiền lãi.
Mã số 5581: Bé trai vừa đi học đã phát hiện u não, mẹ đơn thân cầu cứu giúp đỡMới đi học mẫu giáo được vài ngày, bé Huỳnh Gia Phúc (SN 2020) có biểu hiện mệt mỏi, nôn liên tục. Sau nhiều lần xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bé bị u não ác tính.
Mã số 5559: Lời khẩn cầu của chàng trai từng được gia đình chuẩn bị lo hậu sựỞ tuổi 21, cái tuổi với hoài bão rực rỡ thì Vi Văn Bền, chàng trai người Thái ở huyện Như Xuân (Thanh Hóa), lại đang từng ngày giành giật sự sống giữa lằn ranh mong manh của tử thần.
Ông Lê Hoàng Châu: Không nên ảo tưởng nợ xấu có thể về 0%Đại diện HoREA cho rằng nợ xấu không thể về 0%, nhưng cần được kiểm soát ở mức 3%. Nợ xấu muốn xử lý được tận gốc thì phải có pháp luật minh bạch, đồng bộ, tạo điều kiện lưu chuyển tài sản.