Mã số: 5981
Người bố viêm cơ tim đã không qua khỏi, để lại 2 con thơ và khoản nợ lớn
(Dân trí) - Dù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa và bạn đọc Dân trí giúp đỡ, anh Đinh Trọng Mạnh vẫn không thể chiến thắng căn bệnh viêm cơ tim. Anh qua đời chiều 10/6, để lại vợ và 2 con cùng khoản nợ lớn.
Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân Đinh Trọng Mạnh (SN 1987, trú tại xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) đã tử vong lúc 17h20 ngày 10/6, sau khi được gia đình đưa từ bệnh viện về nhà do tình trạng bệnh quá nặng.
Sự ra đi của anh Mạnh khép lại hành trình chống chọi bệnh tật đầy gian nan của người bố 2 con nhỏ, từng nhận được sự quan tâm, động viên của nhiều bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm trên cả nước.
Trước đó, ngày 9/6, báo Dân trí đăng tải bài viết "Bác sĩ Bạch Mai khẩn thiết kêu gọi cứu bố 2 con viện phí 50 triệu đồng/ngày", phản ánh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của anh Đinh Trọng Mạnh. Mắc viêm cơ tim cấp, anh Mạnh phải chạy ECMO, lọc máu và thở máy để duy trì sự sống.
Ngay sau khi bài báo được đăng tải, nhiều bạn đọc và nhà hảo tâm đã gửi lời động viên, chia sẻ, hỗ trợ gia đình với mong muốn tiếp thêm cơ hội sống cho người đàn ông đang ở lằn ranh sinh tử.
Tuy nhiên, do bệnh diễn biến quá nặng, anh Mạnh đã không thể vượt qua.

Dù được gia đình tận tình chăm sóc, các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa và bạn đọc đọc Dân trí chung tay giúp sức, nhưng do bệnh tình quá nặng, anh Mạnh đã không qua khỏi (Ảnh: Hương Hồng).
Cố nén tiếng nấc nghẹn, chị Lê Thị Huyền (SN 1990, vợ anh Mạnh) nghẹn ngào gửi lời cảm ơn tới các y, bác sĩ, phòng Truyền thông và Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai, bạn đọc Dân trí đã quan tâm, giúp đỡ gia đình trong những ngày tháng đầy biến cố.
"Gia đình em xin biết ơn các y, bác sĩ đã tận tâm cứu chữa cho anh Mạnh đến những giây phút cuối cùng. Em cũng xin cảm ơn báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã yêu thương, giúp đỡ gia đình lúc hoạn nạn.
Dù anh Mạnh không thể ở lại với mẹ con em nữa, nhưng tình cảm của mọi người là nguồn động viên rất lớn để gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau này", chị Huyền xúc động nói.
Anh Mạnh là lao động chính, nhiều năm gồng gánh gia đình và nuôi hy vọng chữa bệnh cho con gái đầu lòng. Sự ra đi của anh để lại khoảng trống lớn cho gia đình nhỏ.
Hiện, chị Huyền một mình chăm sóc 2 con. Con gái lớn chậm phát triển trí tuệ, bị dị tật mắt bẩm sinh cần được điều trị, can thiệp lâu dài; trong khi con thứ 2 còn quá nhỏ. Bản thân chị Huyền cũng mắc bệnh bướu cổ, sức khỏe không ổn định.
Trước khi qua đời, anh Mạnh đang gánh khoản vay hơn 500 triệu đồng để mua xe chạy taxi mưu sinh. Trong thời gian điều trị, gia đình tiếp tục vay mượn thêm gần 400 triệu đồng để cứu chữa. Đến nay, những khoản nợ lớn vẫn còn đó, trong khi người trụ cột đã ra đi.

Chị Lê Thị Huyền (vợ anh Mạnh), nghẹn ngào gửi lời cảm ơn các y, bác sĩ và bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ gia đình chị trong suốt thời gian qua (Ảnh: Hương Hồng).
Anh Lê Quốc Đạt, cán bộ phòng Truyền thông và Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai cho biết:
"Sự sẻ chia của bạn đọc Dân trí không chỉ hỗ trợ người bệnh về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với gia đình trong những ngày khó khăn nhất. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn những tấm lòng nhân ái đã dành sự quan tâm, yêu thương cho bệnh nhân và gia đình”.
Anh Mạnh đã ra đi, cuộc chiến chống lại bệnh tật của anh khép lại, nhưng phía trước người vợ nghèo cùng 2 con thơ vẫn là hành trình nhiều gian khó.
Những tình cảm, sự sẻ chia mà bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm dành cho anh Mạnh trong những ngày cuối đời sẽ mãi là nguồn động viên quý giá, tiếp thêm động lực để người thân của anh vượt qua mất mát, tiếp tục bước về phía trước.








