Ô kìa nắng lênMùa hè đột ngột đến giống như mùa xuân vừa vội vã dứt áo ra đi. Phố xá chưa kịp nhuốm màu xuân mưa bụi, nắng đã hoe hoe vàng. Đàn kiến lửa ở mảnh sân sau hung hăng rời tổ lùng sục kiếm mồi.
"Đào đất thối móng tay" và "chạy xe ôm thâu đêm": Quan chức sao cơ cực quá!Dinh thự ông Phó Ban Nội chính tỉnh Đắk Lắk. đang xây cũng từ nguồn tiền bao năm chồng "chạy xe ôm thâu đêm", vợ "nuôi heo gà cóp nhặt từng đồng", giống như ông cựu Tổng Thanh tra đã phải "lao động đến thối cả móng tay" mới có được biệt thự khủng.
Mã số 4985: "Bố mất rồi, nếu mẹ cũng chết, chị em con biết ở với ai?"Quỳnh cầm tay mẹ, không thôi thủ thỉ "bố mất rồi, nếu mẹ cũng chết, chị em con biết ở với ai?", câu nói của con gái khiến chị Huệ không kìm được cảm xúc, òa khóc.
5 scandal gây sốc nhất làng giải trí xứ HànTrong vài năm trở lại đây, làng giải trí xứ kim chi phủ một màu “đen” bởi những scandal khiến fan choáng váng và hiểu hơn về “góc khuất” trong đời sống của những ngôi sao thần tượng mà họ hằng yêu mến và ngưỡng mộ.
Hơn 1 triệu người nhập cư đi biểu tình ở MỹHơn một triệu người nhập cư cùng những người ủng hộ họ trên khắp nước Mỹ hôm nay đã bỏ việc đổ ra đường biểu tình phản đối dự luật nhập cư của Quốc hội. Tình hình này đã làm trì hoãn, thậm chí ngưng hoàn toàn hoạt động tại các nông trại, nhà máy, siêu thị và nhà hàng.
Quý bà xuất ngoại săn xuân dượcLời truyền nơi hoàng cung, để thiên tử được trở thành chiến binh chốn phòng the đặng "hầu hạ" tam cung lục viện, các ngự y, đạo sĩ ngày đêm luyện linh đơn, nghĩ ra những bài thuốc tráng dương bổ thận kỳ công để "con trời" ngự lãm.
Phố gà Ri ở cửa ngõ Hà NộiGà ri là món ăn có tiếng ở Hòa Lạc – Hà Nội. Nơi đây đã hình thành cả phố gà ri với vô số nhà hàng chuyên các món gà. Con phố này ngày càng trở nên nổi tiếng khi gà ri khó nuôi nhốt, lượng gà thả rông không nhiều lại khó vận chuyển đường dài… Nhờ đó, phố gà ri có thêm lợi thế độc quyền để hút khách.
Mã số 1936: “Đau quá đi thôi, chắc tôi chết mất!”Thân hình xiêu vẹo trên đôi chân tật nguyền cong queo, gần một năm qua, bà chỉ biết cắn răng chịu đựng, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Bệnh tật hành hạ cùng những bữa ăn chỉ có cháo trắng khiến cơ thể bà Em như ngọn cỏ héo.
Danh sách ủng hộ tuần 4 tháng 7 năm 2020Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 1,175,765,164 đồng.
Danh sách bạn đọc Dân trí ủng hộ tuần 4 tháng 4 năm 2020Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 2,682,329,946 đồng.
Danh sách ủng hộ tuần 4 tháng 9 năm 2020Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 1,300,947,300 đồng.
Danh sách ủng hộ Nhân ái tuần 2 tháng 1 năm 2020Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 913,587,399 đồng.