Người đàn ông quằn quại giữa đường cạnh 2 chai thuốc độcNghe tiếng tri hô, mọi người chạy lại thì thấy người đàn ông nằm quằn quại giữa vòng xoay, miệng sùi bọt nên đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Hà Nội: Uống nhầm thuốc cai nghiện, cụ bà nguy kịch không thể tự thởTất cả các xét nghiệm ban đầu đều rơi vào bế tắc cho đến khi một chi tiết nhỏ hé lộ: Bà đã uống nhầm methadone đựng trong chai nước ngọt.
Uống nhầm thuốc diệt chuột, bé gái 10 tuổi nguy kịchSau khi uống nhầm một ống thuốc diệt chuột treo ở khu vực nhà vệ sinh, bé gái 10 tuổi lập tức khó thở, tím tái, co giật.
Mã số 5762: Người phụ nữ nghèo 13 năm bệnh nặng, mong được sống để báo hiếu mẹChạy thận và điều trị nhiều bệnh suốt 13 năm nay, nhưng bà Thanh luôn tiết kiệm từng chai nước mắm, túi gạo... được mọi người cho để gửi về biếu mẹ già nơi quê nhà.
Nghi phạm sát hại người phụ nữ trong nhà nghỉ đã tử vong tại rẫy cà phêNgười đàn ông 46 tuổi được xác định là nghi phạm sát hại người phụ nữ trong nhà nghỉ tại Đắk Lắk được tìm thấy tại rẫy cà phê, nghi đã uống thuốc độc tự tử.
Những khoảnh khắc đẹp tại các trạm sức khỏe Pharmacity đồng hành cùng Đại lễ Quốc khánhChuỗi hoạt động đồng hành cùng Đại lễ Quốc khánh của Pharmacity khép lại, để lại nhiều dấu ấn về doanh nghiệp không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện sự trân trọng và trách nhiệm với cộng đồng trong những ngày lễ lịch sử của đất nước.
Tuyên án người đàn ông nói "đổ mật ong" vào hộp bánh của vợ cũTrần Đức Hùng, ở tỉnh Phú Yên, đã đổ thuốc trừ cỏ vào hộp bánh với mục đích giết vợ cũ để chiếm đoạt tài sản. Bị vợ cũ phát hiện, Hùng nói mình "đổ mật ong" vào bánh, không phải thuốc độc.
Nước mắm, thuốc, son môi vứt la liệt và nỗi lo "sờ đâu cũng gặp hàng dởm"Từ việc những "núi" thực phẩm, thuốc men, mỹ phẩm bị vứt la liệt ngoài đường, bạn đọc lo ngại "sờ vào đâu, cái gì cũng có thể là hàng giả", và mong cơ quan chức năng mạnh tay dẹp bỏ vấn nạn này.
Cha giết con rồi uống thuốc sâu tự tử, thấy khó thở lại cầu cứu người thânSau khi sát hại con gái, Phúc (39 tuổi) uống thuốc sâu tự tử. Mấy tiếng sau, anh ta thấy khó thở nên điện thoại cho mẹ vợ nói đã uống thuốc sâu và được người nhà đưa đi cấp cứu.
Vụ ngộ độc "rượu trái cây": Hàm lượng Methanol vượt gấp 1073,05 lầnSở Y tế kết luận, 8 trường hợp khách du lịch tại Ninh Thuận bị ngộ độc thực phẩm do uống Rượu Sơri KHA THY 290 có chứa hàm lượng Methanol 10730571 mg/l etanol 1000 vượt gấp 1073,05 lần mức quy định.
Vụ 8 người ngộ độc rượu trái cây: Uống hết 10 chaiSau khi dùng rượu Sơri, 8 người có triệu chứng mệt, chóng mặt, buồn nôn, nôn. 2 người trong số đó có thêm biểu hiện tím tái, co giật, 1 người bị tử vong.
6 người ngộ độc nặng khi đi du lịch uống "rượu trái cây": Một ca tử vongDù được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cố hết sức điều trị, nam thanh niên 25 tuổi ngộ độc nặng sau khi uống "rượu trái cây" đã không qua khỏi.