02:09Xúc động lễ trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Bộ đội Biên phòngCha mẹ liệt sĩ Vũ Hào Hiệp khóc nghẹn khi nhận bằng Tổ quốc ghi công của con trai. Hơn một năm sau ngày liệt sĩ hy sinh, nỗi thương nhớ con vẫn chưa thể nguôi ngoai đối với thân nhân liệt sĩ.
Xúc động lễ trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Bộ đội Biên phòngCha mẹ liệt sĩ Vũ Hào Hiệp xúc động khi nhận bằng Tổ quốc ghi công của con trai. Hơn một năm sau ngày liệt sĩ hy sinh, nỗi thương nhớ con vẫn chưa thể nguôi ngoai đối với thân nhân liệt sĩ.
Chuyện về một liệt sĩ hy sinh 40 năm bị “lãng quên”(Dân trí) - “Con tôi Võ Văn Bá (SN 1953), nhập ngũ tháng 2/1972 rồi biền biệt ra đi không về nữa. Thằng Bá con tôi nó ở mô?” - cụ Ba, cụ Ban - cha mẹ liệt sĩ Bá than van với chúng tôi về người con trai đã hy sinh 40 năm trước.
Chủ tịch tỉnh kêu gọi hỗ trợ kinh phí xét nghiệm ADN thân nhân liệt sỹChủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa viết thư kêu gọi người dân tham gia ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân để phục vụ việc xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.
02:56Người cha “gà trống nuôi con” đã đi lại được sau ca thay khớp háng phảiTừ người cha “gà trống nuôi con”, nằm liệt vì hoại tử chỏm xương đùi, nay anh Nguyễn Văn Thuận đã đi lại được sau ca thay khớp háng phải, nhờ sự chung tay của đội ngũ các y, bác sĩ và bạn đọc Dân trí.
Cuộc sống bình yên, nhiều tiếng cười của nghệ sĩ Vân Dung ở tuổi 50Ở tuổi 50, Vân Dung sở hữu nhiều vai diễn ấn tượng. Nữ nghệ sĩ hạnh phúc khi con trai là người tình cảm, giản dị, đi làm về là đưa hết cát-xê cho mẹ.
Mã số 5791: Mẹ nghèo đơn thân bán bánh nuôi con khuyết tật, nguy kịch vì xuất huyết nãoTrong phòng hồi sức tích cực, người mẹ đơn thân đang hôn mê sâu vì xuất huyết não và nhiễm khuẩn đa kháng. Bên ngoài, 2 đứa con ốm yếu bất lực nhìn mẹ giành giật sự sống qua từng hơi thở.
Người cha “gà trống nuôi con” đã đi lại được sau ca thay khớp háng phảiTừ người cha “gà trống nuôi con”, nằm liệt vì hoại tử chỏm xương đùi, nay anh Nguyễn Văn Thuận đã đi lại được sau ca thay khớp háng phải, nhờ sự chung tay của đội ngũ các y, bác sĩ và bạn đọc Dân trí.
Mã số 5777: Khốn cảnh bố liệt, mẹ tâm thần, người đàn ông mù lo lắng 3 con thơ dạiBố nằm liệt giường, mẹ mắc bệnh tâm thần, bản thân thì mù lòa, anh Nguyễn Quốc Long quặn thắt lòng khi nghĩ đến tương lai đầy chông gai và khốn khó của 3 đứa con nhỏ.
Vị giáo sư dành cả tuổi trẻ để lấy lại đôi tay cho người đột quỵHơn 20 năm trước, GS Raymond Kai-yu Tong làm tình nguyện viên trong viện dưỡng lão. Tại đây, một cụ bà đột quỵ đã nắm lấy tay ông gửi gắm một ý nguyện mà sau này ông đã dành cả đời khoa học theo đuổi.
Tây Ninh đảm bảo không còn người có công thuộc diện hộ nghèoTrong giai đoạn từ năm 2024 đến tháng 6/2025, công tác chăm lo thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng tại tỉnh Tây Ninh tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật.
01:32Mã số 5786: Cậu học sinh 8 tuổi thoi thóp sau tai nạn, bố mẹ kiệt sức níu con lại đờiHơn một năm sau vụ tai nạn nghiêm trọng, cậu học sinh Minh Khang, 8 tuổi, vẫn nằm liệt giường, sống nhờ máy móc. Cha mẹ em kiệt quệ cả tinh thần lẫn kinh tế nhưng vẫn gắng sức giữ con từng ngày.