Vụ nhầm xe máy của nhau 7 ngày mới biết: Tình huống bi hài ở chợ hoaTại chợ hoa, 2 người đàn ông ở Quảng Ninh đi nhầm xe máy của nhau về nhà. Điều đáng nói khi cắm chìa khóa khác, phương tiện vẫn nổ máy nên không ai phát hiện sự việc.
26 Tết đi chợ Thiều "mua may bán rủi"Mỗi năm chợ Thiều, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) chỉ họp đúng một ngày vào 26 tháng Chạp. Người dân địa phương đến chợ đông như trảy hội để “mua may bán rủi”.
Cặp vợ chồng chuyên dàn cảnh móc túi ở chợLợi dụng thời điểm giáp Tết, người dân mua bán đông đúc tại các chợ, cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi giả làm người đi mua hàng, tạo cảnh chen lấn để móc túi, trộm cắp tài sản của người dân.
Rủ nhau đi phiên chợ mỗi năm chỉ họp ngày 26 tháng ChạpCứ đúng ngày 26 tháng Chạp hàng năm, không ai bảo ai, người dân từ khắp các vùng trên địa bàn huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa lại đổ về chợ Thiều để mua sắm Tết. Phiên chợ độc đáo ở chỗ lỗ cũng bán để cầu may…
Hơn 1.500 bài dự thi gửi về Cuộc thi ảnh Sắc Xuân 2026 báo Dân tríSau một tháng kể từ ngày báo Dân trí phát động cuộc thi sáng tác ảnh Sắc Xuân, Ban tổ chức đã nhận được hơn 1.500 bài dự thi đến từ bạn đọc, các nhiếp ảnh gia, nhà báo trên mọi miền Tổ quốc.
Tôi thèm vị Tết nhà ngoại, nơi có bố mẹ chờ đợi bao năm!Tôi lấy chồng Hà Nội, cách quê ngoại hơn 400km. Chồng tôi là con trai trưởng, lại là trưởng họ. Ngay từ khi bước chân về làm dâu, tôi đã hiểu Tết của mình sẽ gắn chặt với hai chữ “trách nhiệm”.
Tiểu thương ngấn lệ nhìn cả cửa hàng bị cháy rụi khi gần Tết ở TPHCM“Cửa hàng là tài sản, công sức, tâm huyết của tôi suốt nhiều năm buôn bán, giờ chỉ còn trơ khung sắt. Tôi thật sự không biết phải bắt đầu lại từ đâu”, chị Tú (tiểu thương ở TPHCM) nói, mắt ngấn lệ.
Tết Bính Ngọ thời tiết có thể ấm áp, thuận tiện vui chơiPhó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm thông tin về thời tiết trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn cả nước.
Độc đáo phiên chợ một năm chỉ họp một lầnĐến hẹn lại lên, đúng ngày 26 tháng Chạp, người dân xứ Thanh lại tập trung về làng Thiều Huy, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc để đi chợ cầu may. Chợ Thiều mỗi năm chỉ họp một lần, người dân đến chợ không chỉ để mua bán mà còn cầu may…
Độc đáo phiên chợ "lỗ cũng bán để cầu may"“Lãi cũng bán, lỗ cũng bán, miễn là bán được hàng để cầu may”. Đó là sự độc đáo của phiên chợ Thiều ở xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, mỗi năm chỉ họp đúng một lần vào ngày 26 tháng Chạp.
Hàng hóa nhập để bán Tết bị thiêu rụi sau vụ cháy 4 căn nhà ở TPHCM“Các cửa hàng mở cửa 24/7, chỉ che bạt bên ngoài nên khi xảy ra cháy, mọi người dễ dàng thoát ra. Cận Tết, các cơ sở nhập hàng về nhiều để bán và bị thiêu rụi toàn bộ”, anh Tiên nói.
Đội mưa đi phiên chợ chỉ họp một lần trong nămTừ mờ sáng, giữa cơn mưa rét buốt, người dân nườm nượp đổ về chợ Thiều, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa để cầu may. Đây là phiên chợ chỉ họp duy nhất một lần vào dịp cuối năm.