Chủ tịch TPHCM chốt thời hạn di dời các chung cư cũ chờ sậpChủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị sớm hoàn thành di dời các chung cư xuống cấp. Trong đó, chung cư Vĩnh Hội, chung cư Tôn Thất Thuyết và chung cư Trúc Giang đã hư hỏng nặng nề.
Cảnh sống tồi tàn của những gia đình khu nhà chờ sập ở "siêu phường"Mái nhà dột nát, tường gạch nứt toác bong tróc vôi vữa, sàn bằng ván gỗ mục nát, vách ngăn bằng cót ép ọp ẹp... là cảnh sống tồi tàn của các hộ dân khu nhà 181 và 207 Hoàng Văn Thụ, phường Nam Định.
Những căn nhà nứt toác, chờ sập bên dòng Đa Nhim ở Lâm ĐồngNước rút để lại những vết nứt dài chạy sát móng nhà ven sông Đa Nhim. Người dân hoảng hốt thu dọn tài sản khi tường nứt toác, nguy cơ sập có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Nhà dân “chờ sập” bên bờ taluy sạt lở ở Lâm ĐồngSau nhiều tháng mưa xói mòn, taluy cao hàng chục mét tại dự án khu dân cư Đam Rông 4 liên tục sạt lở, khiến nhiều ngôi nhà nằm chênh vênh trên mép vực.
“Khai tử” chung cư chờ sập, ngập rác và chuột ở Đà NẵngĐà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội tại khu đất nơi có khu chung cư xuống cấp, ngập rác và chuột. Khu nhà mới dự kiến có khoảng 933 căn hộ.
Lao động nghèo sống thấp thỏm trong những ngôi nhà chờ sập giữa TPHCMKhông đủ điều kiện để thuê phòng trọ, nhiều công nhân, lao động nghèo chấp nhận sống trong những ngôi nhà tạm bợ, lụp xụp "chờ sập" trên những con kênh giữa lòng TPHCM.
Mã số 240437: 3 thế hệ, 4 người bệnh nặng, sống khổ trong ngôi nhà chờ sậpVợ chồng ông Nghĩa đều bệnh tật, sinh được người con gái cũng nhiều bệnh. Người con gái làm mẹ đơn thân, sinh đứa cháu ngoại bị thiểu năng. 4 người sống khổ sở trong ngôi nhà tồi tàn, chờ sập.
Chốt lộ trình "khai tử" chung cư chờ sập, ngập rác và chuột ở Đà NẵngCuối năm 2025, 3 chung cư chờ sập là Lâm đặc sản Hòa Cường, chung cư Thuận Phước và chung cư Hòa Minh ở Đà Nẵng sẽ hoàn tất việc di dời, giải tỏa.
Mã số 4668: Người đàn ông 20 năm "ruột để ngoài da", sống trong căn nhà chờ sậpTrong ngôi nhà cấp 4 dột nát đang chực chờ sập, người đàn ông bộ dạng ốm nhom, vẻ mặt khắc khổ lần tay kéo một bên quần xuống, để lộ khúc ruột treo lủng lẳng ngoài ổ bụng đã hơn 20 năm.
Nhà văn hóa tiền tỷ mới sử dụng đã “chờ sập”!Được đầu tư xây dựng với kinh phí gần 4,8 tỷ đồng nhưng mới đưa vào sử dụng trong thời gian ngắn, Trung tâm văn hóa - thể thao xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã xuất hiện nhiều vết nứt, lún và đang “chờ sập”.