Hà Nội: Chi 2 triệu đồng mua suất xem pháo hoa giao thừa Tết Dương lịchĐể có chỗ ngồi đẹp, ngắm pháo hoa đêm giao thừa ở Hà Nội, nhiều thượng khách không ngần ngại chi gần 2 triệu đồng để mua vé.
Kỳ lạ nhà hàng xếp bàn cho khách dựa trên... sắc đẹpKhi đến với nhà hàng này, nếu bạn đẹp sẽ được xếp chỗ ngồi đẹp. Và tất nhiên, nếu bạn xấu, dù có tiền cũng đừng mơ đến những bàn có "view" đẹp.
Hà Nội: "Biển người" cầu an tại tổ đình Phúc KhánhTối 9/8 (tức ngày 14/7 âm lịch) hàng nghìn người đã về dự lễ cầu siêu tại chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội). Nhiều người đã phải nhịn đói từ chiều để có một chỗ ngồi đẹp.
Hà Nội: Vé đứng xem pháo hoa ở nhà hàng giá 2 triệu đồng/người "hết nhẵn"Nhiều nhà hàng, quán cà phê gần các điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội, đặc biệt tại quận Hoàn Kiếm, đều thông báo "hết chỗ". Một số khách sẵn sàng chi trả 5-10 triệu đồng mua chỗ ngồi nhưng quán không nhận.
Gọi điện 5 quán cà phê ở Hà Nội đặt chỗ xem trình diễn drone đều bị từ chốiMuốn có chỗ ngồi thuận lợi để xem màn trình diễn ánh sáng với 2.025 chiếc máy bay không người lái, chị Hoàng Thùy gọi điện tới nhiều quán cà phê trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội) đều bị từ chối.
Tiệm tóc, làm móng mở cửa tới khuya, khách phải đặt cọc giữ chỗNhiều dịch vụ làm đẹp ngày Tết như làm tóc, sơn móng đều đông khách, thậm chí mở cửa đến đêm khuya. Giá dịch vụ tăng nhẹ cục bộ, một số nơi giữ giá vì khách quen.
Tết này có còn giống Tết xưa?Khi điều kiện kinh tế ngày càng cao, con người càng có xu hướng tìm về với nguồn cội. Đã là người Việt, tâm hồn hướng về ngày Tết luôn vẹn nguyên như thế.
Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa: Sẽ có sân vận động đẹp như Old TraffordGiải trình, tiếp thu các ý kiến của đại biểu và cử tri, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa cho biết địa phương đã quy hoạch sân vận động đẹp... như sân Old Trafford.
Dịch vụ rửa xe Tết tăng giá, treo biển công khai, "ai không rửa thì thôi"Tại nhiều khu vực ở Hà Nội, giá rửa xe máy, ô tô những ngày cận Tết lên 120.000-300.000 đồng, tăng 3 lần so với ngày thường. Cửa hàng treo bảng giá công khai, chủ nói ai không muốn rửa thì thôi.
Hà Nội: Quán cà phê không dành cho người sợ độ cao, lơ lửng trên nóc nhàVới cầu thang dốc ngược và khu vực ngồi lơ lửng trên cao, quán cà phê tại phố Hàng Đường (Hoàn Kiếm, Hà Nội) khiến không ít người phải chùn bước khi tiến vào khu vực ngoài trời của quán.
"Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa"Thật sự mình đã phải khóc vì cuộc đời chắc là không chỉ đo bằng số hơi thở dặm dài trăm năm hay ngót trăm năm đâu. Mà đo bằng cả những khoảnh khắc làm người ta nín thở vì cảm thán và rơi lệ.