Hà Tĩnh: Quà bạn đọc tiếp tục sưởi ấm mẹ con chị Lê Thị LiênChiều 1/4, đại diện báo Dân trí đã trao trực tiếp số tiền 5,9 triệu đồng đến hai mẹ con chị Lê Thị Liên (xóm 10, xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh). Đây là số tiền độc giả trong và ngoài nước ủng hộ hai mẹ con đang chống chọi với bệnh tật.
01:38Lãnh đạo địa phương gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, bạn đọc Dân tríNgày 16/9, PV Dân trí đã đến thăm và trao quà bạn đọc số tiền hơn 632 triệu đồng cho chị Lê Thị Liên – nhân vật trong bài viết “Thương 5 đứa trẻ sống lay lắt, đói khát sau ngày bố gặp nạn nguy kịch”
Gia đình vợ bị não, chồng bị mù được bạn đọc Dân trí giúp thêm hơn 155 triệu đồngChiều ngày 11/7, PV Dân trí đã trở lại thăm và tiếp tục trao số tiền hơn 155 triệu đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình chị Lê Thị Liên – nhân vật trong bài viết “Vợ bệnh não ôm 3 con thơ bất lực nhìn chồng sắp mù”.
Hà Tĩnh: Người đàn bà bị bệnh não ôm 3 con thơ bất lực nhìn chồng mù được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 212 triệu đồngChiều ngày 13/5, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã tới thăm và trao quà bạn đọc số tiền 212.100.000 đồng cho hoàn cảnh gia đình chị Lê Thị Liên (SN 1986, trú thôn Thanh Long, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) – nhân vật trong bài viết “Vợ bệnh não ôm 3 con thơ bất lực nhìn chồng sắp mù”.
Nghệ An: Gần 40 triệu đồng đến với bé 5 tháng tuổi mắc bệnh tim hiểm nghèo, viêm phổi nặng.Sáng ngày 31/05, PV Dân trí tại Nghệ An đã trực tiếp tới thăm và trao số tiền 39.530.000 đồng tới gia đình chị Lê Thị Liên (Uyên), mẹ của bé Phạm Lê Anh Quân nhân vật trong bài viết: “Bé 5 tháng tuổi nguy kịch vì mắc bệnh tim hiểm nghèo, viêm phổi nặng”.
Hà Tĩnh: Mẹ con chị Liên xúc động nhận quà nhân ái(Dân trí) – Chiều 21/3, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm và trao số tiền 14.240.000 đồng tới mẹ con chị Lê Thị Liên (xóm 10, xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh) - nhân vật trong bài viết: “Người mẹ tàn tật và đứa con nuôi mang bệnh hiểm nghèo”.
Kỳ lạ em bé người Việt sinh ra chỉ nói tiếng AnhGương mặt chị chất chứa nhiều nỗi niềm âu lo, suy tư, buồn tủi, chai sạn nắng và gió. Ấy vậy mà khi nói chuyện với cậu con trai 5 tuổi, nụ cười của chị Lê Thị Liên rạng rỡ trở lại, đầy ắp yêu thương, trìu mến, mọi phiền muộn tan biến, như chưa hề có chuyện li tán xảy ra. Rất nhiều người kinh ngạc, khi biết chuyện cậu con trai bé bỏng của chị biết nói tiếng Anh trước tiếng mẹ đẻ từ khi 18 tháng tuổi. Nhưng trên tất cả, thằng bé Nguyễn Lê Bảo Chung là tài sản lớn nhất của cuộc đời chị.
Vụ người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc: Chồng qua Việt Nam thăm vợChị Lê Thị Hòa đang được chính quyền xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ, hướng dẫn làm giấy tờ tùy thân. Chồng chị Hòa cũng vừa từ Trung Quốc qua thăm gia đình vợ.
TPHCM: Cuộc sống người mẹ bồng con bán nước thay đổi sau một đoạn clipTrước đây, chị Thùy chỉ bán được 15-20 ly nước/ngày. Sau khi được cộng đồng mạng quan tâm, chị bán được hơn 200-300 ly nước/ngày. Cuộc sống của người mẹ đơn thân từ đó cũng có nhiều thay đổi.
Một phụ nữ bị bố của người tình thuê côn đồ tạt axit, đánh gãy chânBiết việc con trai có quan hệ ngoài luồng với chị H., Tân thuê người đánh gãy chân và tạt axit vào người chị H., với chi phí là 200 triệu đồng.
Trợ lý giám đốc 45 tuổi nghỉ việc, hưởng trợ cấp thất nghiệp 12 triệu đồngTrước những xáo trộn về nhân sự, nữ trợ lý giám đốc một doanh nghiệp có vốn Hàn Quốc xin nghỉ việc. Trong thời gian tìm việc mới, chị tìm đến trợ cấp thất nghiệp.
Chủ quán nhậu mang súng đi tìm người yêu cũLê Hữu Châu tự chĩa súng vào đầu dọa sẽ bóp cò nhằm đe dọa, níu kéo tình cảm với người yêu.