1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh: Mẹ con chị Liên xúc động nhận quà nhân ái

(Dân trí) – Chiều 21/3, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm và trao số tiền 14.240.000 đồng tới mẹ con chị Lê Thị Liên (xóm 10, xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh) - nhân vật trong bài viết: “Người mẹ tàn tật và đứa con nuôi mang bệnh hiểm nghèo”.

Nhắc đến hoàn cảnh hai mẹ con chị Liên trong cái xóm nghèo này ai ai cũng thương xót. Nhìn hình ảnh người mẹ tàn tật, chân đi cà nhắc ngày ngày vào rừng đốn củi, đi cuốc cỏ thuê để chắt góp từng đồng đong cân gạo, mua viên thuốc giảm đau cho con mắc căn bệnh hiểm nghèo, không ai là không thương cảm. 

Chúng tôi có mặt tại căn nhà nhỏ xập xệ của mẹ chị con chị Liên lúc đã cuối chiều. Rót ly nước mời khách chị Liên cho biết: Hôm trước các chị trong chương trình “Trái tim cho em” ở ngoài Hà Nội gọi điện về bảo gia đình làm các thủ tục và chuyển cháu Mỹ Dung ra gấp để tiến hành ca mổ tim. Nhận được tin đó, mẹ con tui như sống lại. Tui nhờ anh em họ hàng đưa cháu đi bệnh viện huyện rồi lên tỉnh để làm các thủ tục chuyển viện cho cháu để kịp thời ra Hà Nội".
 
Hà Tĩnh: Mẹ con chị Liên xúc động nhận quà nhân ái - 1
Mẹ con chị Liên ứa nước mắt nhận 14.240.000 đồng của bạn đọc báo Dân trí

Làm xong các thủ tục, mẹ con chị Liên cùng người cậu ruột gói gém hành lý đưa cháu Mỹ Dung ra Hà Nội. Tại bệnh viện Nhi trung ương, cháu Mỹ Dung đã được các bác sỹ kiểm tra tình trạng sức khoẻ để chuẩn bị mổ tim cho em. Nhưng kết quả khám nghiệm cho thấy cháu Mỹ Dung thiếu máu và không đủ sức khoẻ để mổ, nên các bác sỹ truyền máu và để gia đình đưa cháu về nhà chăm sóc chừng 3 tháng, sau khi đảm bảo sức khoẻ mới đưa cháu trở lại bệnh viện để khám và phẫu thuật.

Nhận số tiền hơn 14 triệu đồng của bạn đọc báo Dân trí, chị Liên rơi nước mắt: “Hôm đưa cháu ra Hà Nội tưởng mọi chuyện suôn sẻ, nhưng khi nghe bác sỹ nói rứa tui buồn và lo lắm. Đưa cháu về sợ không vay mượn được tiền  để chăm sóc cho cháu sớm khoẻ mà đưa ra tái khám và phẫu thuật, như vậy thì sợ là không còn cơ hội cứu sống cháu nữa. Nay có số tiền này, tui sẽ chi tiêu tiết kiệm, cho cháu ăn uống đảm bảo để mong cháu sớm khoẻ mạnh mà đưa ra Hà Nội mổ tim. Tui cảm ơn báo điện tử Dân trí và các cá nhân, tổ chức và các nhà hảo tâm nhiều lắm. Nhờ có sự quan tâm đó, mẹ con tui như từ “cõi chết trở về”.

Văn Dũng – Xuân Bắc