00:31Chị Huyên chia sẻ cách gói bánh chưng bằng giấy bạcMột nữ thực tập sinh chia sẻ khoảnh khắc trổ tài gói bánh chưng bằng giấy bạc khiến nhiều người xuýt xoa, ngưỡng mộ.
Chủ bếp ăn Nam Định kể cơ duyên kết thân, nấu cá kho chờ Xuân Son vềTrước trận chung kết AFF Cup, chị Huyên khích lệ đội tuyển: "Hãy tiến về phía trước, mang chiến thắng về cho nước nhà". Chị chụp ảnh nồi cá kho, nhắn nhủ "chờ Xuân Son về thưởng thức".
Mã số 5213: Ám ảnh cuộc sống gia đình người phụ nữ trầm cảm nơi bìa rừngLâu lắm rồi gia đình chị Huyên chưa biết đến mùi vị miếng thịt hay con cá. Cuộc sống gia đình chị cứ thế trôi đi lặng lẽ giữa những bữa cơm trắng với cái nghèo bền vững nơi bìa rừng lạnh lẽo.
Mã số 2617: Vợ bầu, con dại tuyệt vọng ngóng tin cha trên giường bệnhBụng mang dạ chửa ngày một lớn giữa lúc chồng lâm trọng bệnh, chị Huyên phải quần quật làm mướn để bầy con khỏi đói lòng. Không đủ tiền phẫu thuật, tình trạng suy tim ngày một nặng, sự sống của anh Thuận đang tắt dần trong sự tuyệt vọng của vợ con.
Mã số 2188: "Tôi mất một con trai rồi, xin trời đừng cướp nốt đứa còn lại !"Sau cuộc phẫu thuật mổ u não, Tuấn được chỉ định chuyển sang Bệnh viện Ung bướu xạ trị. Sau cái chết của người con trai cả, rồi biến cố đến với Tuấn, vợ chồng chị Huyên lâm vào khánh kiệt. Đợt này, gần 2 sào ruộng chưa kịp gặt cũng phải bán để lấy tiền đưa con đi viện.
Hơn 30 triệu đồng đến với hai vợ chồng cùng đi nạngVợ bị ung thư vú đã lâu, chồng lại tai nạn khi đi xây khiến cuộc sống của cả hai vợ chồng anh Tùng, chị Huyên càng trở nên khó khăn gấp bội. Không thể xoay sở được mọi chi tiêu trong cuộc sống, con trai anh chị là cháu Phạm Đình Khánh phải tranh thủ dịp nghỉ hè đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp bố mẹ.
Mã số 2196: Xót xa tình cảnh của 2 vợ chồng với... hai đôi nạngNghĩ đến con lần nào chị Huyên cũng khóc. Bản thân bị ung thư vú đã lâu, chồng lại bị tai nạn gãy chân không lao động được nên thành ra mọi gánh nặng đều đổ lên vai của con trai đang học lớp 11. Tranh thủ tháng nghỉ hè, em phải vào tận Nghệ An làm đậu thuê để lấy tiền về cho bố mẹ đi viện chữa bệnh.
Công an làm việc với tài xế xe ôm "chặt chém" nữ du khách Mỹ 1 triệu đồngCông an phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã mời lái xe ôm có hành vi "chặt chém" nữ du khách người Mỹ số tiền 1 triệu đồng, với quãng đường di chuyển khoảng 7km.
Cô gái người Mỹ tố xe ôm Hà Nội "chặt chém" 1 triệu đồng cho 7kmDi chuyển bằng xe ôm từ Bảo tàng Dân tộc học về phố Tràng Tiền (Hà Nội) với quãng đường 7km, Clarissa Schauer (quốc tịch Mỹ) bị tài xế đòi 1 triệu đồng.
03:33Mã số 2188: Bán lúa non, mượn sổ đỏ cầm cố ngân hàng chữa bệnh cho conTháng 9/2015, Trần Văn Tuấn (SN 2000, xóm 3, xã Nghi Công Nam, Nghi Lộc, Nghệ An) được kết luận bị u não. Trải qua cuộc phẫu thuật, khổi u được cắt bỏ nhưng hiện tại Tuấn phải trải qua điều trị bằng xạ trị. Về hoàn cảnh của gia đình chị Huyên, bà Phạm Thị Long – Chủ tịch Hội Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Nghi Công Nam cho biết: “Hoàn cảnh anh Thắng, chị Huyền thì đặc biệt khó khăn. Hai vợ chồng cũng siêng năng, cần mẫn nhưng khổ về đường con cái. Sau cái chết của cháu Ngọc thì lâm vào khánh kiệt, giờ lại đến lượt cháu Tuấn mắc trọng bệnh. Chính quyền địa phương, Hội Chữ thập đỏ cũng hết sức quan tâm, vận động người dân trong xã và con em của xã đi làm ăn xa quyên góp được gần 15 triệu giúp đỡ cháu chữa bệnh nhưng từng đó so với chi phí chữa trị của Tuấn cũng chỉ như muối bỏ bể thôi. Vừa rồi Hội Chữ thập đỏ xã cũng có công văn gửi Hội Chữ thâp đỏ huyện Nghi Lộc xem xét, hỗ trợ cho cháu để tiếp tục chạy chữa”.
Vụ án mạng giáp Tết Nguyên đán (kỳ cuối): Hành trình 400 ngày phá ánSau khi ra tay sát hại bà V.T.L., cướp tiền và vàng của nạn nhân, Huyên tuyên bố với 2 đồng bọn của mình, nếu ai bị bắt và bị tuyên án tử hình cũng quyết không khai ra đồng bọn.
Hình ảnh khẩn trương giải tỏa 420m đường Vành đai 2,5 qua Nguyễn Văn HuyênSau khi di dời để phục vụ dự án Vành đai 2,5 đoạn qua đường Nguyễn Văn Huyên ở Hà Nội, nhiều hộ dân tạm thời phải thuê chỗ ở, gửi đồ đạc, mong sớm được chuyển về nhà mới để ổn định cuộc sống.