1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 30 triệu đồng đến với hai vợ chồng cùng đi nạng

(Dân trí) - Vợ bị ung thư vú đã lâu, chồng lại tai nạn khi đi xây khiến cuộc sống của cả hai vợ chồng anh Tùng, chị Huyên càng trở nên khó khăn gấp bội. Không thể xoay sở được mọi chi tiêu trong cuộc sống, con trai anh chị là cháu Phạm Đình Khánh phải tranh thủ dịp nghỉ hè đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp bố mẹ.

Lần thứ 2 trở lại ngôi nhà của anh Tùng, chị Huyên, vẫn cái không khí trầm buồn bởi nỗi lo lắng của bố mẹ dành cho cậu con trai duy nhất. “Cháu từ Nghệ An về gặt, cấy xong xuôi rồi lại trở vào làm rồi cô ạ. Trời thì nắng như đổ lửa thế này, anh chị lại càng xót ruột về cháu hơn”. Chị Huyên tâm sự với hai hàng nước mắt ngắn dài cùng tiếng nấc nghẹn như cứng cả cổ họng.

Hai vợ chồng chị Huyên, anh Tùng vui mừng khi được mọi người đến thăm.
Hai vợ chồng chị Huyên, anh Tùng vui mừng khi được mọi người đến thăm.

Phát hiện căn bệnh ung thư vú đã lâu nên sức khỏe của chị Huyên giảm sút đáng kể. Từ một người phụ nữ gánh vác mọi việc nặng, nhẹ trong gia đình, chị trở nên tiều tụy với cơ thể chỉ còn hơn 30 kg. Đôi chân cũng không còn được vững vàng để đi lại nên việc di chuyển của chị hoàn toàn phụ thuộc vào đôi nạng.

Không chỉ có thể, chồng chị là anh Tùng bị tai nạn bao xi đè vào người khi đang đi xây nên cũng phải nhập viện cấp cứu. Thoát chết nhưng sức khỏe yếu hẳn, anh cũng không lao động được gì và việc di chuyển cũng phải dựa hoàn toàn vào đôi nạng người ta cho thành ra lại càng thêm phần khó khăn, vất vả. Trước tình cảnh khó khăn của gia đình, em Phạm Đình Khánh phải đi làm thuê để có thêm thu nhập, phụ giúp bố mẹ.

Vẫn phải di chuyển bằng 2 đôi nạng, cuộc sống của hai vợ chồng hết sức khó khăn.
Vẫn phải di chuyển bằng 2 đôi nạng, cuộc sống của hai vợ chồng hết sức khó khăn.

Sau khi được bạn đọc Dân trí biết đến qua bài báo: “Xót xa tình cảnh của hai vợ chồng … với hai đôi nạng” chị Huyên đã nhận được 12.000.000 đồng của mọi người gửi qua đường bưu điện. Chị bảo mừng lắm vì chưa bao giờ có số tiền nhiều đến vậy, có tiền này chị sẽ dùng để mua sách vở chuẩn bị cho con trai bước vào năm học mới.

Chị Huyên nhận tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ.
Chị Huyên nhận tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ.
Hơn 30 triệu đồng đến với hai vợ chồng cùng đi nạng - 4
Chị Huyên vui mừng vì được nhận số tiền 32.595.000 đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ.
Chị Huyên vui mừng vì được nhận số tiền 32.595.000 đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Nghe tâm sự của chị, chúng tôi ai cũng rưng rưng. Bệnh tật khiến chị yếu đi và không lao động được nhưng niềm mong mỏi của chị không phải là được đến bệnh viện để kéo dài sự sống mà con trai chị được đến trường dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Chị bảo nếu được như thế thì dù bất cứ khi nào chị nhắm mắt, chị cũng yên lòng.

Trong lần về thăm này, PV Dân trí cũng trao tận tay chị số tiền 32.595.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 3,4/6/2016). Mừng vui vì số tiền với gia đình chị là quá lớn, chị Huyên gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình chị trong suốt thời gian qua. Chị cho biết số tiền này sẽ dồn lại cùng khoản tiền 12.000.000 đồng chị đã nhận được để lo việc học hành cho con trai bởi với vợ chồng anh chị không có việc gì quan trọng hơn là việc học của con.

Phạm Oanh