Trao hơn 160 triệu đồng đến với gia đình chị Hoàng Thị HuệTrở lại thăm gia đình chị Huệ- nhân vật trong bài viết: “Đau lòng cảnh mẹ già nhốt con gái duy nhất vào lồng sắt”, chúng tôi vô cùng phấn khởi khi tình trạng bệnh của chị Huệ đã được cải thiện, gia đình cũng nhận được số tiền hơn 300 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ.
Bệnh nhân tâm thần Hoàng Thị Huệ tiếp tục bị "cộng đồng mạng" ép... không bị điênHoàn cảnh đáng thương của mẹ con chị Hoàng Thị Huệ lần thứ 2 tiếp tục bị một bộ phận cộng đồng mạng “ném đá” với những thông tin sai lệch. Điều này gây tổn thương nghiêm trọng đến mẹ con chị Huệ bởi sự thật bị bóp méo một cách nhẫn tâm
Mẹ già tổn thương khi bị "cộng đồng mạng" vu "cố tình nhốt con vào lồng sắt"Liên quan đến chị Hoàng Thị Huệ - nhân vật trong bài viết: “Đau lòng cảnh mẹ già nhốt đứa con duy nhất vào lồng sắt” đăng trên báo Dân trí ngày 10/4/2015, Dân trí khẳng định những thông tin trong bài viết là đúng sự thật kèm theo những bằng chứng xác thực.
Gần 29 triệu đồng đến với cô gái sống đời thực vật sau tai nạn giao thôngNgày 19/1, PV Dân trí đã trao tới chị Hoàng Thị Huệ - mẹ của Văn Thị Hải Ngọc (19 tuổi, quê Quảng Thái, Quảng Điền, TT – Huế) – nhân vật trong bài “Mẹ xót xa nhìn con gái sống đời thực vật sau tai nạn giao thông” số tiền 28.640.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.
Câu chuyện “Mẹ già nhốt con vào lồng sắt” lại bị thêu dệt trên mạng xã hộiNhững ngày qua, câu chuyện về chị Hoàng Thị Huệ, một bệnh nhân bị tâm thần phân liệt mà báo Dân trí đã từng phản ánh cách đây 4 tháng qua bài viết “Đau xót mẹ già nhốt con duy nhất vào lồng sắt” bỗng dưng được cộng đồng mạng xã hội cũng như các trang tin điện tử “đào xới lại” và liên tục chia sẻ với nhiều thông tin thất thiệt, thậm chí là bịa đặt hoàn toàn.
Hà Nội: Nguyện vọng chuyên Anh áp đảo trong 2 ngày đăng ký thi thử lớp 10Học sinh lớp 9 tại Hà Nội đã bắt đầu thử nghiệm đăng ký nguyện vọng dự thi trực tuyến vào lớp 10 công lập.
Nữ quái “đốt” 21 tỷ đồng vào đánh bạc online, lĩnh án 15 năm tùTrong khoảng 10 tháng của năm 2023, Trần Thị Huệ đã "đốt" hơn 21 tỷ đồng vào đánh bạc online. Để có tiền đánh bạc và chi tiêu cá nhân, Huệ đã chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Mã số 5838: Cha mẹ khiếm thị mong 3 con nhỏ được học hành để thoát cảnh nghèo khóVợ chồng anh An và chị Huệ đều là người khiếm thị. Họ đã vượt bao dông bão để xây tổ ấm, nuôi 3 con nhỏ, nhưng khó khăn vẫn luôn đeo bám gia đình khốn khổ.
Người Hà Nội quây quần bên bếp củi, đỏ lửa luộc bánh chưng đón TếtNhững ngày cận Tết Bính Ngọ, nhiều gia đình tại Hà Nội vẫn gìn giữ truyền thống quây quần gói bánh chưng, thức bên bếp lửa hồng chờ bánh chín, để hương Tết lan tỏa ấm áp trong từng mái nhà.
Thứ hạng các trường THPT Hà Nội "đổi chỗ" qua 2 kỳ thi thử tốt nghiệpDữ liệu từ 2 kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2025 và 2026 tại Hà Nội cho thấy sự thay đổi xếp hạng đáng chú ý của nhóm các trường dẫn đầu.
Người mẹ trẻ thức dậy từ 2h, luộc 25.000 quả trứng để gửi bà con vùng lũTừ ý nghĩ "nhà có gì làm nấy", chị Trần Thị Kim Huệ (SN 2000, Khánh Hòa) cùng mẹ thức từ 2h suốt nhiều ngày, liên tục luộc tổng cộng 25.000 quả trứng gửi tới bà con vùng lũ.
Biến cây mọc dại thành “vàng trắng”, nông dân kiếm bộn tiềnTừng là loại cây mọc dại trên các triền đồi, cây sắn dây ở xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa nay đã trở thành “vàng trắng”, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân địa phương.