Cuộc sống trong viện dưỡng lão ở Hà Nội của Thiếu tướng 97 tuổi97 tuổi, ông Ngà vẫn minh mẫn, sáng đọc sách, tập thể dục, tự nấu đồ ăn, thi thoảng tiếp khách trong quân đội đến thăm, cuộc sống theo ông là phù hợp ở tuổi xế chiều.
Đại tướng Phạm Văn Trà nói về “vị tướng quan trọng nhất” trong 3 cuộc chiến“Nhân dân vĩ đại nhất, chứ không phải vị đại tướng nào. Trong 3 cuộc chiến tranh, nhân dân đóng góp và hy sinh nhiều nhất mà cuối cùng chính là người mẹ, người chị…”, Đại tướng Phạm Văn Trà chia sẻ.
Bán tivi, vay ngân hàng để xuất ngoại, trở về với tiền tỷ xây nhà, mở xưởngĐể có tiền học tiếng, đi nước ngoài làm việc, nhiều người dân xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa phải vay mượn, bán tài sản. Hành trình gian nan nhưng là cơ hội thay đổi cuộc sống, số phận nơi vùng quê nghèo.
Thủ tướng: Khẩn trương xây dựng lại 1.900 ngôi nhà sập đổ trong bão lũThủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ phải hỗ trợ các địa phương lo chỗ ở cho nhân dân, hỗ trợ xây dựng lại 1.900 nhà bị sập đổ, sửa chữa 67.000 nhà tốc mái, khẩn trương hoàn thành để người dân đón Tết.
Bộ trưởng Bộ Cứu tế với những chính sách an sinh xã hội đầu tiênTrên cương vị là Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Cứu tế xã hội, Bộ trưởng Nguyễn Văn Tố đã có những đóng góp to lớn, góp phần quan trọng vào việc củng cố chính quyền cách mạng ngày đầu thành lập.
Hamas xác nhận lãnh đạo quân sự thiệt mạng trong cuộc không kích của IsraelHamas xác nhận lãnh đạo quân sự của nhóm ở Gaza, ông Mohammad Sinwar, đã thiệt mạng.
Từ mùa Thu ấy, Việt Nam vươn xa!Hôm nay 19/8, dân tộc ta một lần nữa đứng trước bước ngoặt lịch sử mới. Nếu 80 năm trước là bước ngoặt giành lại độc lập, thì hôm nay là khởi đầu cho hành trình hiện thực hóa khát vọng hùng cường.
Ca ghép tim đầu tiên do bác sĩ Việt Nam thực hiện và hành trình kỳ diệuPhía sau mỗi mảnh đời hồi sinh từ ghép tạng là một hành trình kỳ diệu, nơi sự sống được tiếp nối bởi tài năng, tình yêu thương và lòng nhân ái.
Ngôi làng nhỏ có 503 liệt sỹ, hơn 100 Mẹ Việt Nam anh hùngLàng Cẩm Sa, phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng, có 503 liệt sỹ, hơn 100 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Đây là ngôi làng có lòng kiên trung đặc biệt với cách mạng.
Mã số 5679: Góa phụ ung thư giai đoạn cuối, khát khao sống để chăm con bị teo nãoKhông có tiền đến viện, chị Đào oằn mình gánh chịu cơn đau do căn bệnh ung thư đã di căn. Người phụ nữ tội nghiệp lo, một mai không còn trên đời, con gái tật nguyền không có người chăm sóc.
Tìm thấy xác cụ bà sau 13 ngày mất tíchChiều 31/3, Công an xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) cho biết vừa phát hiện xác của cụ bà Lê Thị Len (90 tuổi, ngụ thôn Đồng Nghiêm) sau 13 ngày mất tích không rõ lý do.
Ký ức ám ảnh của nữ chiến sĩ duy nhất đánh vào Dinh Độc Lập Tết Mậu ThânHơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức đau thương khi chứng kiến đồng đội ra đi ngay trước mắt vẫn còn đeo bám bà Chín Nghĩa, khiến bà nhói đau mỗi lần nhắc đến hai chữ "chiến tranh".