"Nổ" quen lãnh đạo công an để nhận xin việc, chiếm đoạt 222 triệu đồngLê Thị Tuyết Thanh (xã Tam Dương, Phú Thọ) “nổ” quen biết nhiều lãnh đạo công an, nhận 222 triệu đồng của người dân để chạy xin việc rồi tiêu xài cá nhân, trả nợ hết.
Bắt giam nữ trung tá cảnh sát lừa đảo chiếm đoạt 2 tỷ đồng14 cá nhân đã giao tổng số tiền trên 2 tỉ đồng để bà Phước chạy xin việc, xin đi học, xin chuyển công tác, xin giảm tiền thuế đất…
Giả danh Cục phó An ninh điều tra Bộ Công an nhận đòi nợ thuê, chạy ánCơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố Trần Quốc Do khi đối tượng này có hành vi giả danh Cục phó để nhận đòi nợ thuê, chạy án, chạy xin việc làm, chạy dự án và xin giấy phép kinh doanh...
6 người bị cựu đại uý lừa đảo “chạy” vào ngành công anDo làm ăn thua lỗ, cựu đại uý nói với nhiều người có thể "chạy" xin việc vào ngành công an, qua đó chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân.
Giả danh thiếu tá quân đội để lừa đảoHào thường xuyên lên mạng internet làm quen với mọi người, tự giới thiệu mình là thiếu tá quân đội, có khả năng “chạy” xin việc làm và xin học tại các trường đại học.
Sa thải Phó giám đốc Sở Tư phápBản thân là cán bộ nhà nước nhưng ông Bảo lại có dấu hiệu lừa đảo nhận tiền chạy xin việc trong thời gian ông giữ chức. Ông Bảo đã cùng vợ đã vay tiền nhiều người và đã bị cách chức Phó giám đốc Sở Nội vụ Phú Yên.
Lừa chạy việc "biên chế nhà nước", cuỗm hơn 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn 9 nămLà nhân viên một cơ quan trên địa bàn thành phố Ninh Bình cũ, Phạm Việt Hà "nổ" có khả năng xin việc vào biên chế nhà nước. Nhiều người tin lời đưa cho đối tượng hơn 1 tỷ đồng nhờ xin việc.
Không tước bằng lái, cảnh sát Mỹ có cách khác để xử lý lỗi chạy quá tốc độLắp thiết bị giới hạn tốc độ trên xe là biện pháp được cơ quan chức năng tại bang Virginia (Mỹ) áp dụng với các tài xế tái phạm lỗi chạy xe quá tốc độ. Một số bang khác đang muốn học theo.
Bị xử lý nồng độ cồn, tài xế dùng búa đánh vào đầu cảnh sátXin bỏ lỗi vi phạm không được, Phan Văn Thời lấy búa trong cốp xe đánh vào đầu Đại úy Cảnh sát giao thông đang lập biên bản.
Bị chị giúp việc nhà khiêu khích tôi gây ra chuyện tày trờiĐúng vào lúc tôi đang làm cái việc sai trái kia thì vợ tôi mở cửa bước vào. Tôi hoảng hốt đẩy chị ra. Chị ấy đã 45 tuổi, tôi không biết que hai vạch đó là thật hay không?
Mr Pips định "chạy án" bằng hồ sơ tâm thần?Theo kết luận điều tra, sau khi con trai bị bắt, bố của Phó Đức Nam (Mr Pips) đã tìm cách để xin cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.
Người chồng dùng kéo đâm vợ ở Tây Ninh lĩnh án 10 năm tùTAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Cường 10 năm tù về tội Giết người trong trường hợp phạm tội chưa đạt, sau khi dùng kéo đâm vợ nhiều nhát.