Phim “Mưa đỏ” đối đầu “Tử chiến trên không”Hai bộ phim Việt ăn khách nhất 2025 đến từ Điện ảnh Quân đội Nhân dân và Điện ảnh Công an Nhân dân, sẽ cùng tranh giải tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV).
Người đẹp từng chê Chương Tử Di là “mẹ kế giả tạo” bất ngờ thay đổi thái độTrong nhiều năm, tranh cãi quanh chuyện tình cảm, con cái và cách ứng xử giữa người mẫu Cát Hội Tiệp, rocker Uông Phong và nữ diễn viên Chương Tử Di là đề tài gây chú ý của làng giải trí Trung Quốc.
Đưa mẹ vào viện dưỡng lão, tôi mang tiếng là nghịch tửNgày đặt bút ký vào bản hợp đồng với viện dưỡng lão, tôi biết mình đã trở thành "tội nhân" trong mắt cả dòng họ.
Cuộc gặp cuối cùng của những đứa trẻ trong thảm kịch trên sông Ngàn PhốĐược người thân đưa đến sông Ngàn Phố chơi, tắm mát, trong lúc vui đùa thuyền bất ngờ bị lật khiến 4 người tử vong, trong đó có 3 cháu nhỏ.
Trao gần 130 triệu đồng tới hoàn cảnh chồng ung thư, vợ mù lòaChị Thúy 10 năm bị mù lòa, anh Cường ung thư khiến đôi chân tàn phế. Để kiếm tiền lo cho cha mẹ, cậu con trai nghỉ học sớm đi làm. Cảm thương hoàn cảnh, bạn đọc hảo tâm đã giúp đỡ gần 130 triệu đồng.
AF Hanoi triển khai nhiều hỗ trợ cho cộng đồng hiếm muộnTừ ngày 15/6 đến 28/6, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội triển khai Tuần lễ vàng với nhiều ưu đãi miễn phí khám, siêu âm, xét nghiệm, voucher IVF, nhận hồ sơ xét duyệt các gói miễn phí thụ tinh ống nghiệm.
Tôi đã ép con mình viết “di chúc” ở tuổi 12 như thế nào?Tôi là một người mẹ mang đầy tội lỗi, đang cố gắng để vá víu lại tâm hồn bầm dập của con trai mình.
NSƯT Kim Tử Long lo học trò mạo hiểm khi chi trăm triệu đồng làm liveshowNSƯT Kim Tử Long lo việc đầu tư liveshow ở thời điểm hiện tại là quyết định nhiều mạo hiểm với nghệ sĩ trẻ.
Sắc vóc và phong độ của mỹ nhân Chương Tử Di ở tuổi 47Nữ diễn viên Trung Quốc Chương Tử Di thu hút sự chú ý khi xuất hiện với diện mạo mới mẻ tại sự kiện gần đây. Ở tuổi 47, minh tinh Hoa ngữ vẫn giữ được vóc dáng thanh mảnh, vẻ ngoài tràn đầy sức sống.
Mã số 5970: Mẹ ốm đau quanh năm "cõng" con đi viện, khẩn cầu trong nước mắtDi truyền căn bệnh tan máu bẩm sinh từ mẹ, cháu Trần Bảo Khang (quê Quảng Trị) còn bị suy thận mức độ 3, liệt nửa người. Nhiều năm qua, Khang và mẹ nằm viện nhiều hơn ở nhà, kinh tế gia đình suy sụp.