Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Hơn 500 triệu chăm lo cho người nghèoTrong khuôn khổ Hội thảo Hướng dẫn Phật tử miền Đông, miền Tây Nam Bộ, ngày 15/7 đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức trao quà từ thiện và khám chữa bệnh cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cùng các cháu học sinh nghèo vượt khó.
Chủ tịch nước: Chăm lo cho người nghèo là nhiệm vụ lâu dàiSáng nay (14/4), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã dự Hội nghị tổng kết phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Ất Mùi 2015 và trao giải cuộc thi ảnh, thi viết "Xuân nhân ái".
Ông Nguyễn Văn Bình: Không phải nước nào cũng làm được như Việt NamChăm lo cho người nghèo và các đối tượng chính sách của Đảng và Nhà nước ta không phải nước nào trên thế giới cũng thực hiện được, kể cả những nước có thu nhập cao hơn.
TPHCM xin bắn pháo hoa dịp Tết bằng nguồn xã hội hóaSau chỉ thị các địa phương không bắn pháo hoa dịp Tết để tiết kiệm, chăm lo cho người nghèo của Ban Bí thư, UBND TPHCM dự kiến sẽ xem xét việc xin phép được bắn pháo hoa bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, không dùng ngân sách.
“Sắc màu tình thương” trải khắp muôn nơiĐến hẹn lại lên, chương trình “Sắc màu tình thương” của TOA Việt Nam tiếp tục nỗ lực chung tay cùng cộng đồng chăm lo cho người nghèo và thế hệ măng non Việt Nam qua hành động thiết thực là sơn mới cho 10 ngôi trường và 25 ngôi nhà tình bạn.
Mã số 5562: Khốn cảnh gia đình vợ ung thư, chồng "ngơ", con "khờ"Không chỉ gồng mình để vượt qua bệnh tật, nghèo khó bên người chồng "ngơ", chị Dung còn phải đối mặt với thực tại khắc nghiệt khi con trai 8 tuổi có những dấu hiệu chậm phát triển về nhận thức.
Mã số 5559: Lời khẩn cầu của chàng trai từng được gia đình chuẩn bị lo hậu sựỞ tuổi 21, cái tuổi với hoài bão rực rỡ thì Vi Văn Bền, chàng trai người Thái ở huyện Như Xuân (Thanh Hóa), lại đang từng ngày giành giật sự sống giữa lằn ranh mong manh của tử thần.
60 năm trước, Bác Hồ bắt đầu viết Di chúcNgày 10/5/1965, trong lúc đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh miền Bắc, giữa muôn trùng lo toan vì nước, vì dân, cảm thấy mình "không được khỏe như mấy năm trước", Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt bút viết những dòng đầu tiên của bản Di chúc thiêng liêng.
Mã số 5553: Góa phụ nghèo "sống nay, chết mai" cầu xin mọi người thương hai conChồng tai nạn qua đời, chị Mau suy thận giai đoạn cuối, sức khỏe ngày càng suy kiệt. Người phụ nữ đơn thân bất hạnh luôn canh cánh nỗi lo, nếu chị "nhắm mắt xuôi tay", hai con thơ sẽ bơ vơ, thất học.
Việt Nam và IOM bám sát dự án hỗ trợ người dân sau bão YagiĐại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thăm cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bão Yagi và tái khẳng định cam kết khắc phục hậu quả thiên tai.
Mã số 5555: Mắc ung thư, người đàn ông vẫn đau đáu nỗi lo về mẹ già, vợ, con bệnh tậtChưa đầy nửa năm, căn bệnh ung thư phổi đã quật ngã ông Nguyễn Anh. Thoi thóp trên giường bệnh, ông vẫn không thôi lo lắng cho người mẹ đã 84 tuổi và người vợ xẹp đốt sống, con trai động kinh.
Mã số 5554: Thương cảnh vợ chăm chồng liệt và mù, nuôi 4 con thơ trong khốn khóChồng mù lòa, tai biến, liệt nửa người và 4 con thơ dại đều trông hết vào chị Chu. Giữa thung lũng heo hút, người phụ nữ dân tộc Mông bất lực, quẩn quanh trong khốn khó, không biết bấu víu vào đâu.