Âm mưu đẩy vợ vào vòng lao lý của người chồng tệ bạcTôi đã ngu dại làm theo lời dụ dỗ của chồng để rồi một ngày công an đến tận nhà còng tay tôi lại.
Người chồng trăng hoa và đòn ghen uất ức của vợSau khi TAND tỉnh Kiên Giang tuyên sửa án sơ thẩm, cho bị cáo hưởng 18 tháng tù treo, cả phòng xử rì rầm tiếng đồng tình của người tham dự. Họ cảm thông, chia sẻ với bị cáo sau khi nghe những câu chuyện buồn về thói trăng hoa của người chồng tệ bạc...
45 tuổi, tôi vẫn phải... xin phép mẹ mỗi khi ra đường đi chơiTôi năm nay 45 tuổi, không chồng, không con, không có bạn thân, không tài khoản mạng xã hội, không công việc ổn định.
Tôi khốn khổ, mất tất cả vì cờ bạc nhưng vợ bảo "còn thở là còn gỡ"Tôi bật khóc vì cưới được một người vợ như vậy. Nhưng vợ tốt không có nghĩa là cuộc sống sẽ trở nên lãng mạn. Hiện tại, tôi chỉ muốn buông xuôi...
Người tình bỏ về lúc nửa đêm, tôi đau đớn nhìn rõ thân phận của "kẻ thứ ba"Nhìn đi nhìn lại, đời tôi đều là những sai lầm. Sai lầm thứ nhất là lấy một kẻ bạc tình. Sai lầm thứ hai là cặp kè chồng của người khác.
Vào viện thăm chồng cũ, tôi giật mình khi anh đưa hai bản hợp đồngNgười đàn ông tệ bạc này không ngờ lại đặt tôi vào tình huống mà tôi không thể nói được thành lời. Cổ họng tôi bỗng dưng nghẹn cứng...
Đòi nợ 500 triệu đồng cho mẹ, tôi không ngờ làm một cô gái... mất chồngChuyện đã trôi qua lâu rồi, tôi cũng tận hưởng xong cảm giác hả hê vì trả thù và thu được nợ. Nhưng tại tôi lại thấy rất áy náy vì...
Chồng cũ dắt một bé trai đến nhà, tôi nổi điên khi biết đứa trẻ là aiTôi thực sự vẫn còn bức xúc khi viết những dòng này. Không phải vì tôi chưa buông bỏ quá khứ, mà vì cách hành xử của chồng cũ khiến cuộc sống của tôi bị xáo trộn hết lần này đến lần khác.
Một cuộc gọi từ mẹ chồng cũ khiến tôi đau đớn, nhiều đêm mất ngủNghe những lời mẹ chồng cũ nói, tôi hoang mang tột độ, chẳng biết nên xử trí thế nào...
Định ly hôn chồng đến với trai trẻ, tôi ê chề khi người tình nói một câuTôi nhìn cậu nhân tình trẻ, vừa ngạc nhiên, vừa cay đắng. Tôi cảm thấy mình giống hệt quả bóng bay bơm đầy nước cậu ấy đang cầm trên tay rồi ném mạnh xuống sàn. Bóng vỡ, nước tung tóe khắp nơi.
Chồng gọi đến phòng công chứng, tôi sửng sốt khi biết phải ký giấy tờ gì4 ngày trước, chồng nhắn tôi xin nghỉ một buổi ra phòng công chứng ký cho anh vài chữ. Tới tận lúc đó, tôi mới biết tôi cần phải ký vào văn bản gì...
Sống sang chảnh và đi ô tô 17 tỷ đồng, tôi vẫn khóc ròng mỗi đêmĐược đưa con đi học bằng ô tô 17 tỷ đồng nhưng tôi đi đâu, làm gì cũng đều có tài xế đứng đó. Tôi không có một chút tự do nào...