Đội hình những cầu thủ “không chốn nương thân” ở châu Âu Dù thị trường chuyển nhượng đã đóng cửa nhưng tới thời điểm này, vẫn còn hàng tá cầu thủ chất lượng đã không có chốn nương thân. Đây là cơ hội cho những CLB cần bổ sung người trong thời gian tới.
"Nomadland": Nghị lực sống của những cảnh đời "không chốn nương thân" Ai cũng mong cuộc sống của mình ổn định, người ta chỉ đặt cuộc sống của mình vào cảnh lênh đênh khi bối cảnh lênh đênh đó là lựa chọn cuối cùng còn vớt vát cho họ chút niềm hy vọng.
Thăm lại hai ông bà cụ “không chốn nương thân” Trong cái rét lành lạnh, hai ông bà ngồi thu lu trong góc nhà. Chút ánh sáng lờ mờ hắt từ cửa vào làm khuôn mặt vốn dĩ đã nhăn nheo của hai ông bà thêm phần nhầu nhĩ…
Dân chơi Hà Nội “không chốn nương thân”? Điểm hạ cánh an toàn nhất của dân chơi sau vụ “lụt” ở New Century là cụm bar Bảo Khánh như Polite, G&C, Funky Monkey. Ở đây đồ uống rẻ, nhạc tuy không đập thình thịch đến tung váy, nhưng có nhiều khuôn mặt Tây hay vài đại gia để tâm tình cho đêm dài bớt tẻ nhạt.
Người đàn bà mù ước mơ một chốn nương thân Trong căn bếp dột nát ở cuối thôn Nam Trường (xã Vinh Giang, Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), có một người đàn bà mù lòa và người mẹ già đang sống lay lắt từng ngày. Chị tên Đoàn Thị Nết (38 tuổi), người mẹ là Hoàng Thị Mày (80 tuổi).
Cặp đôi dành 20 năm xây dựng cả một hòn đảo làm "chốn nương thân" Tại Canada, một cặp đôi đặc biệt đã quyết định dành đến 20 năm để xây dựng một hòn đảo nhân tạo nhằm chuẩn bị cho cuộc sống gắn bó mật thiết với tự nhiên, tách biệt khỏi thế giới hiện đại khi về già của mình.
Chuyện tiếp về hai ông bà cụ “không chốn nương thân” Cả hai ông bà cụ cứ luôn miệng nhắc tới nhắc lui, ví mình như chuối chín trên cây, rụng ngày nào chẳng biết. Nhưng hai ông bà một mực nhất quyết không chịu về ở với những đứa con trai bất hiếu - những đứa con mà ông bà đã kỳ vọng rất nhiều…
Cán bộ “cướp” rừng, dân không chốn nương thân Hầu hết cán bộ của Công ty lâm nông nghiệp Sông Hiếu (thị trấn Thái Hoà, Nghĩa Đàn, Nghệ An) đều có trong tay hàng chục ha đất rừng: ít thì 2ha, nhiều thì 3-6ha. Trong khi đó, hơn 100 hộ dân ở xóm Bãi Kè, một tấc đất “cắm dùi” cũng không có.
Mã số 60 Người đàn bà không chốn nương thân cũng không dám về quê Không chồng, không con, không một mảnh đất cắm dùi, có nơi chôn nhau cắt rốn nhưng 12 năm nay bà không dám về quê…
Thương hiệu ô tô Hàn Quốc chật vật bán mình Kể từ khi bị tập đoàn Mahindra của Ấn Độ bỏ rơi cách đây hai năm do nợ nần chồng chất, thương hiệu ô tô Hàn Quốc này đã lâm vào khủng hoảng, không tìm được chốn nương thân, có nguy cơ phá sản.
Chùm ảnh: Sống trong “giường cọp” ở Hồng Kông Tỷ lệ thất nghiệp tăng kỷ lục ở Hồng Kông đã đẩy một số người vào cảnh phải thuê nhà là những căn “giường cọp”, chốn nương thân tồi tàn nhất, chỉ sau cảnh ngủ trên vỉa hè.
Đi thuê nhà, gặp lừa đảo Cứ vào dịp khởi động năm học mới là nhiều bạn sinh viên lại phải đối phó với nỗi lo muôn thủa: Nhà trọ. Dẫu không còn “sốt” như trong mùa thi nhưng hành trình tìm “chốn nương thân” của nhiều tân sinh viên chẳng hề dễ dàng.