Dân chơi Hà Nội “không chốn nương thân”?

Điểm hạ cánh an toàn nhất của dân chơi sau vụ “lụt” ở New Century là cụm bar Bảo Khánh như Polite, G&C, Funky Monkey. Ở đây đồ uống rẻ, nhạc tuy không đập thình thịch đến tung váy, nhưng có nhiều khuôn mặt Tây hay vài đại gia để tâm tình cho đêm dài bớt tẻ nhạt.

Hơn nữa, cụm bar này có tiếng là sạch sẽ “kua mề”. Dân chơi vào đây yên tâm không bị lùa như vịt cỏ ngoài đồng khi bất thình lình bị kiểm tra. Ông Mạnh có thâm niên trên chục năm làm ông chủ bar Polite, trước đây vẫn mở cửa cho khách quen đến 2h sáng nay cũng e dè hơn, tiễn khách ra về trước... 0h.

Dân chơi có mè nheo, la ó cũng kệ. Ông bảo đảm an ninh, giữ miếng cơm manh áo cho chắc ăn. Có một số khách tây bực tức "shit” lên trong miệng rồi phóng đi tìm bar khác chơi tiếp.

Ngó sang bar G&C, dân tình vẫn hôn nhau cuồng nhiệt, nhạc vẫn đập, vài tay đồng tính đang “gà hàng” cười hô hố, cạch bia choang choác. Chỉ đến khi công an phường áp xe tải đến yêu cầu giải tán thì đồng hồ chỉ 1h kém 15 phút, cô chủ quán thuộc thế hệ 9X tên Trang mới chịu tắt nhạc và luyến tiếc đuổi khách ra về.

Khi chúng tôi hỏi: "Sao đóng cửa sớm vậy. Mọi khi gần 2h mới giã đám mà?". Anh chàng chơi DJ của bar G&C cho biết: New Century vừa "treo", nên cũng nghiêm tí ti.

Cụm bar Bảo Khánh tạm "ngủ" sớm, một nhóm dân bay lại đi tìm bến đỗ. Ấp sang đoạn đường Nguyễn Du tụ tại Hale Club thì gặp tấm phông đỏ dài căng trước cửa: "Hale Club thông báo tạm thời đóng cửa để sửa chữa".

Quán bar & cafe M Secret ở tầng trên cũng đã đóng cửa từ khi nào. Một tay chơi, P.T.Tùng (ở Khâm Thiên), đang ngứa nghề tìm chỗ để "cắn" nốt thuốc còn trữ kêu: Cả tiếng lang thang đều không có chỗ trú. Đám bạn của Tùng cũng rơi vào tình trạng chán nản vì không chốn nương thân. 

Đám trẻ rẽ lên Toilet Pub trên đường Trần Quốc Toản (Toilet pub trước đây nằm trên đường Trần Nhật Duật). Bar này có tiếng "dirty dancing" của các em teen sexy, xinh đẹp. Ông chủ bar là dân DJ, đẹp trai lịch thiệp cũng cho bar "Im thin thít và lặn mất tăm" bằng mảnh giấy ghi vẻn vẹn "Tạm nghỉ để sửa chữa".

Không hiểu hẹn nhau đóng cửa để sửa chữa hay không mà HAU Club (771 Hồng Hà) nằm ở bãi đê sông Hồng, gần cầu Chương Dương cũng trưng tấm biển vẽ nguệch ngoạc: "Tạm nghỉ"!

HAU Club từng có nhiều "điều tiếng", thi thoảng lại phải trưng biển "Tạm nghỉ" nên dân chơi ít hứng thú, nhưng bí quá đành ghé lại. Đám bạn cùng đi với Tùng phát biểu: "Tránh voi chẳng xấu mặt nào! Chắc thấy New "treo", sợ kiểm tra bất thình lình, không dính nọ cũng dính kia. Tạm nghỉ là phải".

Cả đám e ngại khi nghĩ đến bar Rice trên đường Bùi Thị Xuân, Rice là bar sạch sẽ, chuyện hút hít bay nhẩy lắc khó "đậu", nên cả lũ biểu quyết lên Apocalypse Now. Vũ trường Apocalypse Now thuộc về dân đồng tính, có đến 60% đồng tính nam đến đây tìm bạn tình. Ở đây, không gian rộng, nhạc mạnh đến mức tưởng như có thể khuấy tung ly nước đặt trên mặt bàn.

12h đêm, Apocalypse Now ngoan ngoãn im lìm. Dãy xe hơi, xe máy gần như trống trơn, vài thanh niên dựng xe ngồi cổng tán phét. Cả đám ghé mắt vào bên trong, không một bóng người, cửa sắt im lìm. Mấy tay bảo vệ thông báo: Apocalypse Now đóng cửa 3 ngày nay, có thể là đóng cửa luôn. Lạ một điều là vũ trường này mới mở cửa trở lại chưa lâu sau lần án mạng xảy ra cách đây vài tháng, hơn nữa vũ trường còn tiêu thụ rượu không rõ xuất xứ. Cả nhóm nhìn nhau: "Đi đâu bây giờ?".

Như vậy, vũ trường, quán bar Hà Nội đang rủ nhau cùng đóng cửa không rõ nguyên nhân thật sự sau vụ tập kích New Century.

Trên thực tế, khi New Century bị tập kích và buộc tạm thời đóng cửa, hay một số vũ trường, quán bar "có tiếng" như đã nêu trên đều nằm im, thì dân ghiền bar vẫn đổ đi tìm các bến đỗ khác. Chẳng cần đi xa, dân chơi sẽ tìm đến du thuyền Solace (bar này từng mang tên Titanic) nằm mơ màng trên dòng sông Hồng.

Solace nhìn phía ngoài ai cũng tưởng ngủ rồi. Đèn tắt, nhạc không lọt ra ngoài, không gian im phăng phắc, xe cộ, bóng người tịnh không. Nhưng cứ thử đi xuống thuyền, mở cửa ra lại là một thế giới khác.

Nhạc đập chói tai, người len chật không có chỗ đứng. Bar vẫn hoạt động bình thường sau 24h, nhưng để mở được như vậy, nhân viên bar phải đánh lừa công an quận Hoàn Kiếm bằng cách cho tất cả các xe máy, ô tô lên bãi trên cao. Cổng du thuyền đóng kín, đèn đóm bên ngoài tắt lặng.

Nhân viên bar ngô nghê mách chuyện: "Tụi em phải đóng cửa, tắt đèn vì sợ kiểm tra đột xuất. Nếu kiểm tra thì các anh chị về nhé, không thì cứ chơi đến sáng cũng được. Chúng tôi gặp hai cô gái từ Đà Nẵng ra Hà Nội du lịch hỏi về Toilet pub: "Em nghe tiếng Toilet pub đã lâu, muốn đến chơi cho biết, nó đóng cửa thật tiếc, Hà Nội chẳng còn chỗ nào để đi chơi đêm".

Cùng tâm trạng đó, Phạm Quỳnh làm tại 2M cũng nói: "Dân chơi dạo này dạt về phía mấy khách sạn 5 sao như Nutz của Sheraton, hay bar của Sofitel, các nơi đó được mở khuya. Công việc của tôi phải tiếp xúc với người nước ngoài. Họ có nhờ đưa đi chơi bar hay vũ trường Hà Nội, chẳng thấy nơi nào mở cửa để mà vào. Chẳng lẽ nói: Các bạn về ôm gấu bông và xem ti vi cho khỏe!"

Theo Vietnamnet