Khu rừng mang tên Bác Hồ sau cuộc mít tinh của hơn 1.000 sĩ phu yêu nước“Rừng cây mang tên Bác” ở Đà Nẵng là “địa chỉ đỏ” gắn với phong trào cách mạng, được người dân gìn giữ bằng lòng kính yêu và biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thế hệ cha ông đi trước.
"Xuân ấm" của những cựu binh 50 năm sống cùng xe lăn, trải qua chục ca mổHơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, nhiều cựu chiến binh vẫn sống cùng di chứng bom đạn. Hình hài không còn lành lặn nhưng tinh thần thép của người lính vẫn vẹn nguyên.
Nữ cựu chiến binh gần 20 năm băng rừng tìm mộ liệt sỹNhờ những thông tin quý giá khi còn làm công tác tiếp phẩm, phục vụ thương binh, bà Hai Cúc đã góp phần quan trọng trong việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ tại địa phương.
Cựu lính đặc công một mình đánh lô cốt địch trong cuộc kháng chiến chống MỹHơn nửa thế kỷ trôi qua, cựu chiến binh Nguyễn Văn Toán vẫn nhớ từng phút giây trong trận đánh Buôn Ma Thuột năm 1975, nơi ông một mình xông vào lô cốt địch giữa làn đạn dày đặc.
Từ ranh giới sinh tử đến hành trình “tàn nhưng không phế” của người línhBa lần bị thương trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mất 81% sức khỏe, ông Trần Hồng Quảng trở về từ cõi chết, lập doanh nghiệp, tạo việc làm cho hàng trăm cựu chiến binh.
Đơn vị đặc biệt của những người lính "đóng băng ký ức" ở chiến trườngNửa thế kỷ sau chiến tranh, ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng, có những người lính tóc đã bạc nhưng ký ức vẫn mắc kẹt giữa khói lửa tuổi đôi mươi.
Những người lính 50 năm cưỡi “ngựa sắt” khiến bom đạn cúi đầuRời chiến trường với thương tật nặng, nhiều cựu chiến binh gắn bó hơn nửa thế kỷ với chiếc xe ba bánh. Trên những “con ngựa sắt” ấy, họ tiếp tục hành trình của đời lính trong những năm tháng yên bình.
"Tiến bước dưới quân kỳ" và ký ức của Doãn Nho về Chiến thắng Điện Biên PhủHơn 7 thập kỷ đã trôi qua, nhưng ký ức về Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn in đậm trong tâm trí Đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho ở tuổi 93 - tác giả của hành khúc “Tiến bước dưới quân kỳ”.
Hơn 300 cựu thanh niên xung phong, nạn nhân dioxin được khám miễn phíMang theo những di chứng chiến tranh kéo dài nhiều năm, hàng trăm cựu thanh niên xung phong, quân nhân nhiễm chất độc da cam tại Hà Nội được khám sức khỏe trong một chương trình giàu ý nghĩa tri ân.
Cựu đặc công và ký ức những lần bắn rơi máy bay MỹỞ tuổi 84, cựu đặc công Nguyễn Đức Phúc vẫn minh mẫn khi kể lại những trận đánh ác liệt, trong đó có những lần bắn rơi máy bay Mỹ cùng hành trình vào chiến trường đầy hiểm nguy.
Vị tiến sĩ Thái Lan nói tiếng Việt như gió, treo ảnh Bác Hồ trong nhàTrong căn nhà nhỏ nằm nép mình bên dòng Mekong ở tỉnh Nakhon Phanom (Vương quốc Thái Lan), góc làm việc của Tiến sĩ Suriya Khamwan (tên Việt Nam là Vũ Đình Phú) chật kín sách tiếng Việt.
Những cử tri đặc biệt "cưỡi ngựa sắt" đi bầu cửTrong ngày bầu cử, hơn 40 thương binh liệt nửa người cùng nhau đến điểm bỏ phiếu bằng những chiếc xe lăn, xe ba bánh vốn là “đôi chân” đã gắn bó với họ hơn nửa thế kỷ.