2 người chết, 7 người mờ mắt vì phun thuốc diệt cỏSau khi bơm 8 bình thuốc diệt cỏ, anh Đinh Văn Túc bị ngấm thuốc cỏ, tử vong. Mẹ vợ anh làm cỏ mì trong khi anh Túc phun thuốc, cũng bị say thuốc mà chết.
Năm 2025, người ở TPHCM đã xếp hàng cả tiếng vì những món ăn nào?Năm 2025, nhiều trào lưu ăn uống bùng nổ tại TPHCM, khiến người dân sẵn sàng xếp hàng cả tiếng chỉ để mua một chiếc bánh hay ly nước “hot trend” (xu hướng gây sốt).
Quán cà phê phong cách ngõ nhỏ Hà Nội ở TPHCM, hút trăm lượt khách mỗi ngàyQuán cà phê nằm trong con hẻm chỉ rộng chưa tới 2m, nhưng mỗi ngày đón hàng trăm lượt khách. Nơi đây được nhiều bạn trẻ ví như một “góc Hà Nội” giữa lòng TPHCM.
Đọc sách "Tiến vào đồng cỏ hoang" để hiểu thế giới trẻ thơ hơnMột thế giới nhiều màu sắc với đầy ắp trí tưởng tượng của trẻ em sẽ có trong tác phẩm "Tiến vào đồng cỏ hoang" của tác giả Trevor Noah.
Người Hà Nội “rộ” trào lưu trồng lúa, ép nước uống trong nhàNgoài trồng rau sạch trên ban công, sân thượng, thời gian gần đây nhiều người dân Hà Nội còn “rộ” trào lưu trồng cỏ lúa mì, ép nước uống hàng ngày.
Cấm nhập khẩu lúa mì nhiễm cỏ dại: "Quá cảnh giác hay thiếu hiểu biết” (?!)Chưa chứng minh được tác động gây hại nhưng Cục Bảo vệ Thực vật đã “cấm cửa” lúa mì nhập khẩu nếu có lẫn loại cỏ Cirsium arvense. Các chuyên gia nông nghiệp, doanh nghiệp “phản pháo” và kiến nghị hủy công văn vì không có cơ sở pháp lý, gây thiệt hại lớn về kinh tế.
Mã số 5711: Mẹ đơn thân bệnh tật và 2 con nhỏ lay lắt trong căn nhà chỉ hơn 10m2Mắc bệnh động kinh, tai biến nhẹ khiến cơ thể ốm yếu, gầy nhom nhưng chị Hương ở tỉnh Đắk Lắk vẫn gắng đi chặt mía, nhổ mì nuôi 2 con thơ. Hiện cả 3 mẹ con sống trong căn nhà tạm rộng hơn 10m2.
Lạ Hà thành: Trồng lúa xó nhà ép "sữa" uống hàng ngàyNgoài trồng rau sạch, cây ăn quả sạch trên sân thượng, nhiều gia đình ở Hà Nội giờ còn trồng cả lúa mì trong nhà. Lúa mì này dùng để ép nước uống, thường được gọi đùa là "sữa".
Buộc tái xuất lúa mì có lẫn cỏ dại: "Sai thẩm quyền, phải thu hồi"Trước ý kiến của doanh nghiệp về văn bản của Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I (Cục Bảo vệ thực vật) yêu cầu tái xuất các lô hàng là lúa mì nhập khẩu chứa cỏ kế đồng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng yêu cầu huỷ bỏ ngay và cho rằng đây là văn bản sai thẩm quyền.
Hơn 180 triệu đồng đến với người mẹ đơn thân bệnh tật vất vả nuôi 2 con nhỏChị Hương mắc bệnh động kinh, tai biến nhẹ nhưng vẫn gắng gượng làm lụng nuôi 2 con thơ. Thương 3 mẹ con, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ hơn 180 triệu đồng.
Mã số 5638: Chồng ruồng bỏ, người phụ nữ ốm yếu và 2 con sống khổ trong chái nhà cũ nátKhi mang thai con út được vài tháng, chị Yến bị chồng ruồng bỏ, đành ôm bụng bầu dắt con về nương nhờ cha mẹ đẻ. Mấy năm nay, 3 mẹ con chị sống thiếu thốn, khổ sở trong chái nhà dột nát.
Công ty "đóng băng" vì Covid-19, cô chủ 9X về quê khởi nghiệp với mì ngôQuyết định "khăn gói" về quê khởi nghiệp, Hồng phải bỏ đi hàng tấn ngô, ghi chép kín cả sách mà sợi dây kinh nghiệm rút mãi chưa hết. Cùng với sự kiên trì, cô gái người Nùng đã tạo ra sản phẩm mì ngô.