Lạ miệng với cơm trộn xì dầu, vịt muốiMón cơm trộn xì dầu, vịt muối và táo ngọt ăn rất lạ miệng và thơm ngon.
Cụ ông Hà Nội nổi tiếng khi nuôi vịt làm thú cưng, dẫn đi dạo phố mỗi ngàyÔng Ngọc Quang nổi tiếng khắp các diễn đàn mạng xã hội khi nuôi vịt làm thú cưng. Mỗi chiều, ông chống gậy, dắt vịt dạo phố.
Chú vịt thông minh chỉ ăn thức ăn người nhà cho, không ăn của người lạTừ lúc nở đến nay, vịt Chíp được chị Thảo (ở chợ nổi Cần Thơ) chăm sóc, cưng chiều như con. Chủ nhân của chú vịt cho biết, nó hiểu tiếng người, chỉ ăn thức ăn người nhà cho, không ăn của người lạ
Trổ tài nấu món vịt hầm nấm hương hạt sen cho mâm cơm cuối tuầnTối nay, bạn hãy vào bếp nấu món vịt hầm nấm hương, hạt sen đậm đà, thơm ngon cho gia đình thưởng thức nhé.
Ẩm thực Hưng Yên - những món chuẩn vị Bắc Bộ không thể bỏ quaNhững năm gần đây, Hưng Yên dần trở thành điểm dừng chân yêu thích nhờ bề dày văn hóa cùng nền ẩm thực đậm chất Bắc Bộ. Từ đặc sản trứ danh đến hương vị mộc mạc khó quên, món ngon nơi đây luôn khiến thực khách xuýt xoa và muốn quay lại.
Mua nhà tiền tỷ với quán trứng vịt lộn bán hơn 4.000 quả mỗi ngàySau 12 năm bán trứng vịt lộn ở TPHCM, chị Hồng Vân đã mua được căn nhà ở Long An để gia đình làm chỗ "che nắng che mưa". Ước mơ lớn nhất của cô gái quê đã thành hiện thực nhờ bán trứng.
“Cơm âm phủ”, món ăn kỳ lạ nhưng “hút hồn” du khách ở HuếDù có tên gọi kỳ bí nhưng món ăn với hương vị thơm ngon vừa giản dị lại phảng phất phong cách cung đình khiến nhiều thực khách mê mẩn.
Sao Hàn ăn 12 bát phở, bánh tráng trộn, hột vịt lộn, muốn thử cả tiết canhDàn sao Hàn nổi tiếng như Super Junior L.S.S., BamBam (GOT7), Lee Jong Suk thể hiện niềm yêu thích ẩm thực Việt khi đến TPHCM trong dịp này.
5 món “giết sâu bọ” chớ bỏ lỡ trong ngày Tết Đoan Ngọ“Tháng tư đong đậu nấu chè – Ăn Tết Đoan Ngọ nhớ về tháng năm”. Không biết từ bao giờ cứ đến ngày 5/5 (Âm lịch), dân ta lại chuẩn bị những món ăn dân dã như rượu nếp, bánh tro, hoa quả,… để “giết sâu bọ” và mong cho một mùa màng bội thu.
Mã số 5375: Hai túp lều không đủ chở che 1 người phụ nữ khuyết tậtHơn 44 tuổi, chị Cúc ở Sam Luồng (xã Trương Lương, huyện Hòa An, Cao Bằng) có 1 túp lều tôn, 1 túp lều tre sắp sập. Là người khuyết tật, không có khả năng lao động, lúc nào chị cũng sống trong lo sợ.
Kỳ lạ người đàn ông coi vịt như... thú cưng, cho đi dạo phốMột con vịt trống được một người dân ở Cà Mau nuôi rất khôn và xem như "thú cưng" trong nhà. Chủ và con vật nuôi 2 chân này có thể đi chợ hay… dạo phố cùng nhau.
Những món ăn không thể thiếu trong ngày tết của người dân ĐBSCLĐối với người miền Tây canh khổ qua là món ngon không thể thiếu trong mâm cơm ngày tết. Nó mang ý nghĩa lạc quan với “cái khổ sẽ qua”. Còn món thịt kho tàu, ước vọng một năm mới vẹn tròn, sung túc, đủ đầy.