Cà Mau:

Kỳ lạ người đàn ông coi vịt như... thú cưng, cho đi dạo phố

(Dân trí) - Một con vịt trống được một người dân ở Cà Mau nuôi rất khôn và xem như "thú cưng" trong nhà. Chủ và con vật nuôi 2 chân này có thể đi chợ hay… dạo phố cùng nhau.

Ông Bùi Văn Hoai (49 tuổi, ngụ khóm 8, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) kể, hơn một năm trước, khi ông đang trực đêm ở chợ phường 5 thì nghe tiếng vịt kêu. Ông Hoai phát hiện trong một cái giỏ hột vịt lộn (của tiểu thương trong chợ) có một con vịt con nên ông bắt về nuôi.

Theo ông Hoai, ông chăm sóc con vịt rất cẩn thận, cho ăn thức ăn công nghiệp trộn với cơm cặn, dần dần ông “thuần hóa” được con vịt này. “Tôi đi đâu con vịt cũng đi theo. Bà con trong chợ thấy hay, có khuyên tôi nên cố gắng chăm sóc cho tốt, đừng bán hay giết thịt”, ông Hoai chia sẻ.

Tuy nhiên, chuyện không may xảy ra đến với con vịt này khi khoảng một tháng sau đó, con vịt bị xe máy cán chết.


Ông Bùi Văn Hoai và con vịt cùng nhau đi trên đường.

Ông Bùi Văn Hoai và con vịt cùng nhau đi trên đường.

Sau đó, ông Bùi Văn Hoai ra chợ phường 2 (TP Cà Mau) mua một con vịt khác về nuôi, thay thế con vịt cũ và đặt tên cho con vịt mới là “Chíp Chíp”. Đây là một con vịt trống, có lông màu trắng và hiện nay nặng khoảng 3,3kg.

Theo ông Hoai, tập tính của loài vịt thường sống theo kiểu bầy đàn. Nếu nuôi nhiều con cùng một lúc thì chúng sẽ sống theo bầy, còn nuôi riêng lẻ một con, thường xuyên chịu khó chăm sóc, vuốt ve thì con vịt sẽ dần quen và nghe lời người nuôi.

Ông Hoai kể: “Lần đầu tiên tôi dẫn chú vịt đi ra chợ, chú vịt không chịu nghe lời, hoảng sợ chạy tán loạn. Sau đó, tôi phải ôm nó, giữ trong tay, vuốt ve cho nó quen dần với tiếng xe, tiếng còi…, Một tuần sau, chú vịt nhìn mọi người ít nhát hơn”.

Chủ và thú cưng cùng đi chợ.
Chủ và "thú cưng" cùng đi chợ.

Ông Bùi Văn Hoai cho biết, ông đã phải mất khoảng thời gian trên 20 ngày để tập luyện và chăm sóc cho con vịt. Khi đi đâu, ông Hoai bỏ con vịt vào cái rổ rồi để lên xe chạy ra chợ. Khi đến nơi, ông bỏ con vịt xuống và khi về ông cũng làm tương tự. Rồi con vịt quen dần, ông bỏ rổ và để con vịt đứng trên miếng lót thảm trên xe đi đó đây rất bình thường.

Cứ thế, cho đến nay con vịt được ông Hoai nuôi dạy thành công. Ông bước đi một bước, vịt bước theo sau. Ông đứng lại, vịt cũng đứng lại. Ngoài ra, cứ mỗi khi đi lạc, nghe tiếng ông Hoai gọi “Chíp Chíp” thì con vịt lại men theo âm thanh tìm đến chỗ ông.

Kỳ lạ người đàn ông coi vịt như... thú cưng, cho đi dạo phố - 3
Kỳ lạ người đàn ông coi vịt như... thú cưng, cho đi dạo phố - 4
Chú vịt theo sát ông Hoai như hình với bóng ngay khi trên xe đi ra ngoài hay ở chỗ làm và cả ở trong nhà. (Ảnh: CTV)
Chú vịt theo sát ông Hoai như "hình với bóng" ngay khi trên xe đi ra ngoài hay ở chỗ làm và cả ở trong nhà. (Ảnh: CTV)

Hiện tại, ông Bùi Văn Hoai đang công tác trong Ban quản lý chợ phường 5 (TP Cà Mau). Hằng ngày, ông Hoai đi làm thì chú vịt cũng theo chân ông ra chợ. “Bà con trong chợ ai thấy cũng thương nó lắm. Bà con ở chợ ôm nó lại thì vịt kêu và vỗ cánh dữ dội. Họ buông ra thì nó lại chạy nhanh theo tôi”, ông Hoai nói. Các tiểu thương trong chợ còn nói đùa với nhau là “con vịt biết giữ xe”.

Ông Hoai cho biết thêm, trong gia đình của ông dù có đến 5 người sinh sống chung, nhưng điều lạ là chú vịt này chỉ theo sát một mình ông. Vì thế, ông Hoai xem chú vịt như “thú cưng” trong nhà.

Giang Hải Yến

Ảnh: CTV