Bữa cơm thiện nguyện ấm bụng bệnh nhân Ung bướuTrưa 10/6, hàng trăm suất cơm của CLB mô tô Thành Vinh đã đến tận tay bệnh nhân và người nhà đang điều trị, chăm sóc tại bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Đón nhận những suất cơm, mỗi bệnh nhân đều cảm thấy ấm lòng hơn bởi sự sẻ chia của cộng đồng.
Mưa lũ miền Trung: “Chỉ mong bà con có nước uống, thức ăn"Người dân ở Quảng Trị đã góp thực phẩm, cùng nhau nấu hàng nghìn suất cơm để tiếp tế đồng bào vùng ngập sâu, chia cắt trên địa bàn tỉnh cũng như ở thành phố Huế.
Người dân xã đảo rim cá khô gửi về vùng rốn lũ miền TrungDù cách xa đất liền, người dân xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) luôn hướng về đồng bào miền Trung đang oằn mình trong lũ dữ. Từng hũ cá cơm rim, món quà từ biển gấp rút gửi đến vùng lũ Đà Nẵng, Huế.
Người Đà Nẵng chi viện hàng nghìn suất nhu yếu phẩm gửi vào vùng lũTrước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền các địa phương của thành phố Đà Nẵng cùng mạnh thường quân, hội nhóm thiện nguyện đã chung tay hỗ trợ nhu yếu phẩm và đưa đến người dân vùng lũ.
Vị giáo sư gác bục giảng, hơn 10 năm bưng cơm phục vụ người nghèo ở TPHCMTừ khoản quyên góp 1 tỷ đồng cho đồng bào bão lũ đến ngày ngày bưng từng khay cơm 2.000 đồng, vị giáo sư hơn 10 năm gác bục giảng để trở thành người phục vụ trong quán cơm xã hội ở TPHCM.
Nhà hàng nấu cơm miễn phí phục vụ bà con, tiếp sức đoàn thiện nguyệnGiữa hoang tàn sau lũ, nhiều người dân, tiểu thương, cán bộ và chủ nhà hàng ở Nghệ An đã tự tay nhóm lửa, nấu hàng nghìn suất cơm tiếp sức người dân và các đoàn thiện nguyện...
Vụ sinh viên tố bị gây khó khi nhận cơm từ thiện: Nhà trường không chỉ đạoLiên quan vụ sinh viên bị gây khó dễ khi nhận cơm từ thiện, Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên yêu cầu đình chỉ nhân viên nhà ăn. Lãnh đạo nhà trường cũng nhận trách nhiệm và rút kinh nghiệm.
Người đàn ông giữ kỷ lục hơn 20 năm làm thiện nguyện“Làm thiện nguyện, với tôi, cũng là đang sống cho mình, cho người”, quan niệm ấy đã dẫn lối cho Châu Thành Toàn suốt 27 năm gắn bó với những hành trình thiện nguyện.
Bôi nhọ, làm nhục người làm từ thiện, 3 người lĩnh ánBực tức vì cho rằng người làm thiện nguyện đã không phát suất ăn cho người dân vùng lũ, Lê Thị Thu, Đoàn Viết Thắng, Lê Thị Thuỷ đã sử dụng tài khoản Facebook bôi nhọ, làm nhục người này.
Chủ khách sạn ở Thái Nguyên dọn 40 phòng đón dân vào tránh lũNước lũ dâng cao khiến nhiều hộ dân không còn chỗ trú. Thấy bà con khốn khó giữa mưa ngập, chị Thảo Nguyên đã bàn với chồng mở cửa khách sạn, dọn dẹp toàn bộ phòng ốc để đón mọi người vào ở miễn phí.
Người đàn ông Hưng Yên lái xe 6 tiếng đi 160km tới Thái Nguyên giúp dọn bùnThấy cảnh bùn đất rác thải ở Thái Nguyên chất cao sau mưa lũ, anh Huấn vơ vội vài bộ quần áo rồi đưa chiếc xe máy xúc mới mua hơn một tháng trước, lên đường đi hỗ trợ.
Người dân TPHCM góp từng gói mì, thùng sữa gửi bà con miền BắcNgười dân TPHCM mang theo thực phẩm, quần áo, nước đóng chai, chăn mền... đến điểm tập kết hàng cứu trợ, gửi tấm lòng sẻ chia đến bà con miền Bắc đang chịu ảnh hưởng thiên tai.