Dân vùng bão góp tiền đi chợ nấu cơm, mời 30 thợ điện đến nhà dùng bữaNgười dân ở Hà Tĩnh tự nguyện góp tiền, cùng nhau đi chợ, nấu cơm mời 30 thợ điện Sơn La đến nhà dùng bữa trưa.
Gần 1 tuần không nấu cơm, người trẻ mắc kẹt trong vòng xoáy đồ ăn nhanhGiữa nhịp sống gấp gáp, những bữa cơm với rau xanh ngày càng thưa thớt, nhường chỗ cho đồ ăn nhanh. Thói quen tiện lợi này đang đặt sức khỏe người trẻ trước nhiều hệ lụy.
Gia đình cầu thủ U23 dựng rạp, nấu cháo gà đón khách đến cổ vũ trận bán kếtGia đình các cầu thủ U23 Việt Nam tất bật chuẩn bị trà nước, cỗ bàn để đón người hâm mộ đến cổ vũ.
Suất cơm bình dân 110.000 đồng ở Hà Nội, khách gọi xong "choáng" với giáBước chân vào quán cơm văn phòng, anh Thế Đạt không khỏi ngỡ ngàng khi nhận về phiếu tính tiền 110.000 đồng cho suất cơm gồm những món ăn quen thuộc.
Mâm cơm đoàn viên, trao quà Tết: Không khí xuân sớm ở miền TâyHàng trăm người có mặt tại Quảng trường Vĩnh Long chiều ngày 17/1 chiêm ngưỡng những mâm cơm ngày Tết đậm chất Tây Nam Bộ, nhận phần quà thiết thực, kể cho nhau nghe dự định trong năm mới. Niềm hân hoan lan tỏa qua các khoảnh khắc kết nối, sẻ chia.
Thí sinh 4h30 đến trường để tranh suất vào đại học sớmSáng nay, gần 17.000 thí sinh dự thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là những thí sinh tranh suất vào đại học đầu tiên của năm 2026 bằng kỳ thi riêng.
Hải đăng Kê Gà được xếp hạng di tíchNgọn Hải đăng Kê Gà ở Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng) vừa được cơ quan chức năng xếp hạng di tích lịch sử. Đây là công trình được xây dựng vào cuối thế kỷ XIX với kết cấu đá hoa cương, cao 42,8m.
Nhiều công nhân Công ty Toyoda nhập viện nghi ngộ độc thực phẩmSau bữa ăn trưa, nhiều công nhân của Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng - Chi nhánh Thái Bình, có biểu hiện như đau bụng, buồn nôn và đi ngoài, nghi bị ngộ độc thực phẩm.
Nhận tiền 100.000 đồng, cả xóm căng bạt làm hàng chục mâm mở tiệc mừng 2/9Bữa tiệc mừng 2/9 năm nay ở nhiều nơi càng tưng bừng hơn khi người dân nhận được khoản tiền 100.000 đồng vào đúng dịp Quốc khánh.
“Bố đã rời xa 2 năm nhưng bữa ăn nào hai con cũng lấy bát đũa mời cơm”“Gần 2 năm qua, bữa cơm nào hai bé cũng lấy bát đũa mời bố”, người mẹ trẻ xúc động chia sẻ tại Lễ tri ân người chết não hiến tặng mô, tạng. Hai năm trước, tạng của chồng chị đã cứu nhiều người bệnh.
Người đàn ông bắt được gà lôi trắng khi đi rừngMột người dân ở Thanh Hóa trong quá trình đi rừng đã bắt được một cá thể gà lôi trắng quý hiếm và tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.
Gặp chủ quán cơm ở Hà Nội cưu mang bé trai bỏ nhà đi 27 ngàyLúc em Nguyễn Minh Đức (SN 2013) lên xe máy cùng bố về Hải Phòng, vợ chồng chị Huệ (chủ tiệm cơm ở Hà Nội) không khỏi lo lắng cho tương lai của cậu bé.