Xúc động mẹ già U70 cõng con trai bại liệt cao 1m82 tập đi suốt 5 nămSuốt 5 năm, người mẹ U70 ở Trung Quốc kiên trì cõng người con trai 34 tuổi bị bại liệt do xuất huyết não, để tập cho con biết đi bộ trở lại. 0
Cậu học trò mỗi ngày đứng ở cổng trường và câu chuyện xúc động phía sauSáng nào cũng vậy, Tương đều đứng chờ ở cổng trường để cõng bạn vào lớp, hành trình trở thành "đôi chân" của người bạn tật nguyền của Tương đã được hơn 3 năm và sẽ còn tiếp tục. 0
Trung úy công an cõng thí sinh khuyết tật vào phòng thiHình ảnh Trung úy Vũ Mạnh Cường, cán bộ Công an huyện Thanh Thủy (Phú Thọ), cõng thí sinh khuyết tật vào phòng thi môn ngữ văn sáng 27/6 đang gây xúc động cộng đồng mạng. 0
Diễn viên nhí Gia Bảo bị bỏ rơi từ nhỏ, ước gặp cha mẹ một lầnCô bé thủ vai Hến trong phim "Cha cõng con", ngoài đời kém may mắn vì bị bỏ rơi từ lúc mới sinh. Ở tuổi 17, Gia Bảo bày tỏ mong muốn được gặp bố mẹ một lần. 0
Đạo diễn Lương Đình Dũng đưa "Cha cõng con" trở lại rạpĐạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ, thời gian qua nhiều khán giả muốn "Cha cõng con" trở lại rạp chiếu phim. Đấy cũng là điều mà anh chờ đợi. 0
Sự thật trong hang đá trên đất Triệu Voi được hé lộ sau hơn nửa thế kỷLời thổ lộ của người dân nước bạn Lào sau hàng chục năm giấu kín đã giúp Đội quy tập hài cốt liệt sỹ tìm và đưa 5 liệt sỹ trở về đất mẹ. Nơi hang đá, bộ đội cũng tìm thấy nhiều kỷ vật của các anh. 0
Thí sinh xứ Nghệ vào phòng thi khi vẫn mặc trang phục bệnh nhânMổ ruột thừa được 4 ngày, Tú vẫn quyết định tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2024. Tú được cõng đến điểm thi khi vẫn mặc trang phục bệnh nhân. 0
Thầy giáo nổi tiếng vì cõng học sinh mắc chứng ngủ kỳ lạ trong suốt 2 nămMột giáo viên người Trung Quốc thường xuyên cõng học sinh ngủ gật trong lớp do mắc một căn bệnh hiếm gặp suốt 2 năm. 0
Hành trình kỳ diệu của cậu học trò khuyết tật đến trường trên lưng bạnBị tật ở chân, không thể đi lại nên nhiều năm qua, Lâm phải nhờ sự giúp đỡ của 2 người bạn thân để đến trường. Tình bạn đẹp của 3 cậu học trò nhỏ đã tạo lên điều kỳ diệu. 0
Hẻm "siêu nhỏ" ở Cần Thơ, nhà có tang phải cõng quan tài chui raỞ trung tâm thành phố Cần Thơ, nhưng nhiều người phải đi lại qua đường ngách, đoạn hẹp nhất chỉ rộng khoảng 70cm, hai bên là nhà san sát, phía trên cũng bị người dân lấn chiếm xây dựng kín. 0
Hơn 300 triệu đồng đến với bé trai 11 tuổi ước mơ có đôi chân khỏe mạnh"Thân tôi tàn tật nên bất lực rồi, cũng may mắn nhờ độc giả Dân Trí giúp đỡ, ủng hộ với số tiền lớn, con trai tôi có cơ hội phẫu thuật đôi chân bại liệt rồi". 0
"Tại sao con không có chân?""Tại sao em có chân mà con không có chân", "Tại sao chân con lại không giống như các bạn"... hàng loạt câu hỏi hồn nhiên của Thiện Nhân cứa sâu vào trong suy nghĩ của vợ chồng anh Vũ. 0