Một ngày làm cô giáo vùng cao của Hoa hậu Lương Thùy LinhHoa hậu Miss World Vietnam 2019 Lương Thùy Linh dành thời gian đến nhiều ngôi trường khó khăn, sơn sửa phòng học. Đồng thời, cô còn dạy tiếng Anh và truyền động lực học tập cho các em nhỏ.
Cô giáo vùng cao đến trường, ngã sõng soài trên con đường ngập bùn đấtCon đường đến trường đầy bùn đất, trơn trượt khiến cô giáo tại Quảng Bình ngã sõng soài. Hình ảnh này lan truyền trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.
Cô giáo vùng cao bán của hồi môn mua thuyền chở học sinh đi họcLo lắng cho sự an toàn của học trò, cô giáo Quách Thị Bích Nụ ở huyện Đà Bắc, Hòa Bình, đã quyết định bán đi cặp bò vốn là của hồi môn, để đóng thuyền chở học sinh đến trường tìm con chữ.
Cô giáo vùng cao tiết kiệm tiền tặng 2.200 đầu sách cho học sinhCô Phụng tiết kiệm tiền của bản thân để mua 2.200 đầu sách giáo khoa và đồ dùng học tập để tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Trị.
Thơ: Cô giáo vùng caoBài thơ là tình cảm của tác giả Phùng Văn Mùi gửi đến các cô giáo miền xuôi đang cắm bản tại vùng cao nhân ngày 20-10. Bài thơ để thể hiện được sự yêu nghề, khó khăn, khắc nghiệt của nơi rừng núi đối với những cô giáo chân yếu, tay mềm.
Bức thư tri ân của cô giáo vùng cao với nét chữ đẹp như vẽBế giảng năm học 2019-2020, cô giáo vùng cao Quảng Nam đã viết bức thư gửi lời tri ân đến các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã hỗ trợ, giúp đỡ cô và trò trong năm học vừa qua.
Cô giáo vùng cao chào đón đầy yêu thương khiến trẻ vui đến trườngMỗi sáng đến lớp, các em học sinh mầm non tại xã vùng cao Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình sẽ được lựa chọn màn chào hỏi nhiều hình thức như ôm, đập tay với cô giáo của mình. Đây là cách để các cô giáo vùng cao tạo sự hứng khởi cho học sinh, giảm tình trạng bỏ học.
Cô giáo vùng cao vá áo ấm cho học sinhNgoài là một giáo viên xinh đẹp, giỏi giang… cô Thu Ba còn khéo léo tự tay sửa lại những chiếc áo ấm của mạnh thường quân gửi tặng cho học sinh của mình mặc cho vừa…
Cô giáo vùng cao vượt hơn 200 km từ Mộc Châu lên Hà Nội học yogaChị Huệ (41 tuổi, Mộc Châu, Sơn La) từng vượt hơn 200 cây số từ Sơn La về Hà Nội, đều đặn mỗi cuối tuần để học yoga, với mong muốn giảm số cân nặng tăng "khủng" sau sinh và vượt qua nỗi buồn bố mất.
00:34Cô giáo vùng cao bám thân cây vượt suối đến lớpNgày 15/10, trao đổi với PV Dân trí, cô Nguyễn Thị Tý xác nhận người phụ nữ trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội vài ngày qua chính là cô.
Cô giáo vùng cao miệt mài "gánh chữ" được vinh danh"Thương các em vô cùng, vốn đã khó khăn, nay lại không được đến trường. Có những em nhà đông anh em, phải chia nhau ra học nên nhiều buổi vắng mặt, bị mất bài", cô Đàm Thị Nguyệt chia sẻ.