"Ở Mỹ, người dân sợ có nhà mà không ở"Đại biểu Quốc hội Đồng Ngọc Ba chất vấn: Bao giờ đề xuất đánh thuế cao người sở hữu nhiều nhà đất? Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói: "Ở Mỹ, người dân sợ lắm khi có nhà mà không ở".
Xu hướng "Nam tiến", dòng người và dòng vốn cùng dịch chuyểnXu hướng “Nam tiến” của nhà đầu tư miền Bắc không chỉ đơn thuần vì mục tiêu sinh lời mà còn là hành trình tìm kiếm một cuộc sống an hòa, bền vững.
Bật loa kẹo kéo, hát karaoke ở khu dân cư: Không khác gì tra tấn hàng xómNhiều bạn đọc Dân trí bày tỏ sự bức xúc trước tình trạng mở nhạc to, hát karaoke ầm ĩ tại các khu dân cư. Họ gọi đây là hình thức tra tấn tinh thần, và khẩn cầu cơ quan chức năng xử lý mạnh tay.
Iran tuyên bố xây lại các cơ sở hạt nhân kiên cố hơnTổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 2/11 cho biết Tehran sẽ tái xây dựng các cơ sở hạt nhân của mình “vững chắc hơn trước”.
Ai chịu trách nhiệm bồi thường sau vụ vỡ hồ nước ở Lâm Đồng?Luật sư cho rằng Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú, chủ đầu tư và đơn vị quản lý hồ chứa, phải bồi thường toàn bộ thiệt hại và có thể bị xử lý hình sự do xây dựng trái phép.
Chồng lén lấy sữa tôi vừa vắt, tôi xấu hổ tột cùng khi biết anh làm gìHôm sau đi làm, đồng nghiệp nhìn tôi với ánh mắt khó tả. Có người hỏi nhỏ: “Chồng em đăng video thật à?”. Tôi chỉ biết cười gượng, lòng đầy tủi hổ.
Á hậu Châu Anh, Hà Kino tôn vinh vẻ đẹp người H’Mông qua thời trang gai dầuÁ hậu Trần Ngọc Châu Anh và người mẫu Hà Kino gây chú ý khi trình diễn các thiết kế từ vải gai dầu dệt tay của người H’Mông, lan tỏa thông điệp văn hóa và phát triển bền vững.
Dám quỳ xuống xin cưới tôi, bạn trai lại hủy hôn vì một yêu cầu của bố vợNgười từng quỳ xuống trước mặt bố mẹ tôi để xin cưới, nay lại vì một yêu cầu của bố tôi mà bặt tăm. Tôi biết yêu cầu của bố tôi là không hợp lẽ thường nhưng xét cho cùng, cũng đâu phải là không được.
Nigeria lên tiếng sau khi Tổng thống Mỹ cảnh báo có hành động quân sựQuan chức Nigeria kêu gọi phương án ngoại giao khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có biện pháp quân sự để hỗ trợ người theo Thiên chúa giáo ở quốc gia châu Phi.
Chàng trai Canada sống ở TPHCM 2 năm, lạ với văn hóa ngủ trưa người ViệtVới chàng trai người Canada, một trong những điều đặc biệt khi tới Việt Nam sinh sống đó là văn hóa ngủ trưa. Anh tiết lộ rất thích nét văn hóa này.
Bị bỏ rơi ở nhà trọ gần bến xe 31 năm trước, cô gái xinh đẹp muốn tìm mẹTừng bị bỏ rơi ở nhà trọ bến xe Yên Bái khi mới một tháng tuổi, Nguyễn Thị Huyền Thương mong muốn tìm lại mẹ ruột, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm nỗi sợ bị bà từ chối gặp mặt.
Hơn 20 năm cứ đi qua nhà chú hàng xóm, tôi đều bật khóc không thành tiếngNhà chú Hùng vẫn ở đó, chỉ cách nhà tôi chưa đến 2km. Đôi khi đi qua, tôi thấy ông đứng trước sân, tóc bạc nhiều, dáng vẻ ung dung mà trái tim như bị ai bóp nghẹt.