Khởi nghiệp cuối cùng là vượt khó để biến cái không thành có“Giấc mơ quốc gia khởi nghiệp - Hành trình xa xứ” là câu chuyện về con đường khởi nghiệp của Nguyễn Hữu Thái Hòa, một cái tên rất quen thuộc ở cả ba lĩnh vực: Kinh doanh, Công nghệ và Nghệ thuật.
Người đưa thương hiệu Skymond về Việt NamLà câu chuyện về con đường khởi nghiệp khác biệt hoàn toàn với sự thành đạt của những bạn trẻ khác khi có gia đình làm nền tảng vững chắc. Câu chuyện của CEO Đào Văn Hùng dưới đây, chắc hẳn sẽ khiến các bạn trẻ Việt có thêm tự tin để xây dựng hướng đi riêng của mình mà không ngại thử thách, bởi triết lý kinh doanh “Sáng tạo hay là chết?”
Thời sinh viên của nhà toán học Robert LanglandsRobert Langlands (người Canada) là một trong những nhà toán học nổi tiếng thế giới. Giáo sư Ngô Bảo Châu vừa giành được giải thưởng Fields nhờ chứng minh được Bổ đề của Robert Langlands. Dưới đây là câu chuyện về con đường học vấn lý thú và khá hài hước qua chính lời kể của Robert Langlands.
15 năm đi đòi đất của tác giả “Vàm Cỏ Đông”Lần đầu gặp một trong những "cây đại thụ" của làng âm nhạc Việt Nam, câu chuyện về “Con đường âm nhạc” không cuốn hút chúng tôi bằng hành trình của người nhạc sỹ ròng rã suốt 15 năm đi đòi lại căn nhà bị chiếm ngay trên mảnh đất quê hương.
Tôi sững sờ khi nghe một đứa trẻ gọi chồng sắp cưới của mình bằng "ba"Khi xe vừa dừng ở sân nhà, bỗng có một cậu bé từ đâu chạy vào gọi "Ba ơi". Tiếng gọi khiến tôi bất ngờ, bạn trai tôi cũng thoáng có chút bối rối.
Talkshow "Nhớ ơn Mẹ": Tri ân đấng sinh thành của nhân viên Thiên Khôi GroupTập đoàn Thiên Khôi tổ chức chương trình tri ân mẹ với sự tham gia của Chủ tịch Nguyễn Thành Dũng cùng các gia đình tiêu biểu đang làm việc tại Thiên Khôi.
Bộ sách "Vòng tay của mẹ": Kỳ quan đẹp nhất thế giới là trái tim của mẹTrên đời này, có một người phụ nữ đã vì chúng ta mà chấp nhận trải qua cơn đau tương đương với việc bị bẻ gãy hai mươi chiếc xương sườn. Người đó là mẹ.
Tôi mới 38 tuổi, vợ đã đẩy ra ngủ phòng riêngTôi nghe vợ nói, lòng tự ái nổi lên, ôm gối sang phòng dành cho khách ngủ, nhưng làm sao tôi ngủ được. Vợ tôi chỉ nghĩ cho con, cho cô ấy, hoàn toàn không hề nghĩ cho tôi.
Tôi mất hết bạn bè kể từ khi vợ phát cho 100.000 đồng/ngàyTôi ăn sáng hàng ngày mất 30.000 đồng, ăn trưa 50.000 đồng, còn 20.000 đồng thì tiêu vào việc gì được? Đó là còn chưa kể đến việc anh em thỉnh thoảng đi trà đá, cà phê...
Việt Anh: "Tôi chỉ đóng vai phụ, đầu tư vào chuyện tình cảm"NSƯT Việt Anh chia sẻ với phóng viên Dân trí lý do giai đoạn này anh không có nhiều thời gian cho những vai quá dài, đặc biệt là chính diện.
Người còn sống trong ca phẫu thuật tách rời đầu tiên ở Việt Nam giờ ra sao?Một buổi trưa tháng 5 trời nóng gay gắt tại TPHCM, Nguyễn Đức chạy chiếc xe máy 3 bánh quen thuộc, tới cuộc hẹn cùng phóng viên Dân trí.