04:37Điều kỳ diệu đến với nữ sinh vừa tốt nghiệp đại học bị xe cán cụt đôi chânĐiều kỳ diệu đến với nữ sinh vừa tốt nghiệp đại học bị xe cán cụt đôi chân
03:20Mã số 2667: Nghẹn ngào tình cảnh nữ sinh sắp trở thành cô giáo mầm non bị xe cán cụt đôi chânNghẹn ngào tình cảnh nữ sinh sắp trở thành cô giáo mầm non bị xe cán cụt đôi chân
Điều kỳ diệu đến với nữ sinh vừa tốt nghiệp đại học bị xe cán cụt đôi chânSau tai nạn thương tâm khi bị xe cán cụt đôi chân trên đường đi nhận bằng tốt nghiệp đại học trở về, Nguyễn Thị Hoa- SN 1995, trú thôn Việt Yên, xã Việt Xuyên, Thạch Hà, Hà Tĩnh- luôn nghĩ đến cái chết. Trong tình cảnh nghiệt ngã nhất, gia đình, bạn bè, các tấm lòng hảo tâm đã ở bên cạnh động viên, sẻ chia để rồi điều kì diệu đã đến với nữ sinh đầy tội nghiệp này.
Hà Tĩnh: Hơn 74 triệu đồng đến với nữ sinh vừa tốt nghiệp đại học bị xe cán cụt đôi chânSáng ngày 3/10, PV Dân trí cùng đại diện Phòng LĐTB-XH huyện Thạch Hà, chính quyền xã Việt Xuyên đã trao số tiền 74,715,000 đồng cho em Nguyễn Thị Hoa, SN 1995, trú thôn Việt Yên, xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, là nhân vật gặp tai nạn thương tâm trong bài viết “Nghẹn ngào tình cảnh nữ sinh sắp trở thành cô giáo mầm non bị xe cán cụt đôi chân”.
Mã số 2667: Nghẹn ngào tình cảnh nữ sinh sắp trở thành cô giáo mầm non bị xe cán cụt đôi chânTốt nghiệp đại học, chỉ còn không lâu nữa Hoa trở thành cô giáo mầm non, vậy mà một tai nạn khủng khiếp đã đi vĩnh viễn cướp mất đôi chân lành lặn của Hoa. Mất đi đôi chân, thân hình tàn phế, nhưng Hoa không gục ngã, em ước có đôi chân giả để luyện tập, mơ có ngày trở thành cô giáo mầm non.
02:20Video: Nữ sinh bị xe cán cụt đôi chân rưng rưng khi được bạn đọc Báo Dân trí sẻ chia.“Em như trút bỏ được phần nào nỗi đau về thể xác”
Nữ sinh bị xe cán cụt đôi chân: “Em như trút bỏ được phần nào nỗi đau về thể xác”“Mọi người động viên em phải chấp nhận số phận, đừng có buồn, mà phải biết vươn lên để sống tiếp cuộc đời, để bố mẹ không phải đau buồn mà gục ngã”.
“Cô giáo mầm non tương lai bị tai nạn cụt đôi chân” sắp có việc làmEm Nguyễn Thị Hoa (SN 1995, trú thôn Việt Yên, xã Việt Xuyên, Thạch Hà, Hà Tĩnh) vô cùng vui sướng khi nhận quyết định vào làm việc tại trường mầm non. Hoa là nhân vật trong bài viết “Nghẹn ngào tình cảnh nữ sinh sắp trở thành cô giáo mầm non bị xe cán cụt đôi chân” được đăng trên báo Dân trí cách đây ít tháng.
Cầu gần 16 tỷ đồng "cụt" 2 đầu, dân lội suối, đi cầu treoCầu Na Phày - Đỏn Chám ở xã Quế Phong, Nghệ An đã hoàn thành phần chính nhưng thiếu đường dẫn 2 đầu, khiến công trình tiền tỷ bỏ không, người dân lội suối hoặc qua cầu treo xuống cấp.
Người phụ nữ bị bỏng điện mất 2 tay được bạn đọc giúp hơn 200 triệu đồngCảm thương hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Hoài không may bị bỏng điện phải cắt cụt 2 tay, nhiều bạn đọc Dân trí chung tay hỗ trợ hơn 200 triệu đồng, giúp gia đình chị vượt qua khó khăn.
Mã số 5719: Bỏng điện cao thế, người phụ nữ nghèo mất đôi tay, khó giữ được chân tráiCú phóng điện cao thế khiến chị Hoài mất 2 tay, chân trái nguy cơ khó giữ. Lao động chính trong nhà gặp nạn “thập tử nhất sinh”, chạy chữa tốn kém khiến gia đình thuần nông nghèo lao đao, chới với.
Bạn đọc Dân trí ủng hộ người cha cụt 2 tay hơn 190 triệu đồngCảm thương hoàn cảnh anh Nguyễn Đức Thắng bị bỏng điện cao thế mất đi đôi tay, bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ hơn 190 triệu đồng, tiếp thêm hy vọng để anh vượt qua nghịch cảnh.