"Lá hoa trên đường về" - Những vấn đáp mở lối tỉnh thức“Lá hoa trên đường về” là tuyển tập những vấn đáp của Sa môn Thích Pháp Hòa trước những trăn trở mà ai cũng từng gặp phải như thắc mắc về tu tập, cách hành trì trong đời sống...
Bạn đọc giúp hơn 542 triệu đồng, tiếp sức bé Chí Bình về nhà đón TếtSau thời gian điều trị hồi sức tích cực, bé Dương Chí Bình đã được xuất viện, trở về nhà đón Tết. Hơn 542 triệu đồng do bạn đọc Dân trí chung tay hỗ trợ đã giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.
Đọc sách "Tản mạn về tình yêu" để hiểu hơn về tình cảm lứa đôiCuốn sách "Tản mạn về tình yêu" của Anne Lamott sẽ kể câu chuyện về sức mạnh của tình cảm lứa đôi, giúp người đọc thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng, tươi mới hơn.
Chuyện tình yêu con trẻThiết nghĩ, dạy con biết yêu không phải là cấm đoán. Càng cấm, các con càng tìm cách bước qua.
Hoa hậu Việt lấy chồng nhiếp ảnh gia, hé lộ cuộc sống làm mẹ tuổi 34Sau khi sinh con đầu lòng, H’Hen Niê dành phần lớn thời gian cho gia đình nhỏ. Hoa hậu chia sẻ những bỡ ngỡ trong hành trình làm mẹ và cho biết ông xã luôn thức đêm cùng vợ chăm con.
Khi công ty không phải sàn diễn nội y!"Đâu thiếu trò chơi đàng hoàng, sôi nổi, có nhất thiết phải cởi hết trang phục lao vào ôm nhau vậy không? Các bạn trẻ nhưng đâu có nghĩa được lạm dụng sự phản cảm, lố lăng? độc giả Dân trí bình luận.
Quay về với tình cũ, tôi bị anh giày vò 9 tháng vì bức ảnh nhạy cảm năm xưaDù đã giải thích mọi điều về bức ảnh, tôi vẫn bị chồng nghi ngờ, chửi bới và giày vò tinh thần suốt nhiều tháng sau khi kết hôn.
Viết 100 bài luận trong 6 tháng, nữ sinh đạt 9.0 IELTS ngay lần thi đầuNguyễn Linh Chi (17 tuổi, Hà Nội) đạt 9.0 IELTS chỉ sau 6 tháng tự ôn tập.
Chồng tôi ngoại tình với chính cô bạn thân nhất của vợTôi thật sự không biết họ đã có quan hệ yêu đương lén lút như thế từ bao giờ, chỉ thấy mình giống như một kẻ ngốc đáng thương.
Trao 400 suất quà Tết Nhân ái tới người nghèo tỉnh Tuyên Quang400 suất quà Tết đã được đại diện báo Dân trí thay mặt bạn đọc trao tới 400 hộ nghèo, cận nghèo tại xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang.
Tôi đi viện dưỡng lão bán trú ở tuổi 79 dù có nhà Hà NộiSau khi chồng mất, tôi chỉ mong con cháu yên tâm, còn mình thì có nơi để cười nói, đọc sách, đi dạo, trò chuyện với những người bạn, sống những ngày tuổi già thật nhẹ nhàng. Với tôi, như vậy là đủ.
Mang Tết ấm đến với người khiếm thị Hà NộiNhững món quà nghĩa tình không chỉ mang đến cái Tết đủ đầy, mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn thêm vững tin vào cuộc sống.