Khi công ty không phải sàn diễn nội y!
(Dân trí) - "Đâu thiếu trò chơi đàng hoàng, sôi nổi, có nhất thiết phải cởi hết trang phục lao vào ôm nhau vậy không? Các bạn trẻ nhưng đâu có nghĩa được lạm dụng sự phản cảm, lố lăng? độc giả Dân trí bình luận.
Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao với các video ghi lại cảnh nam nữ nhân viên thuộc một công ty trên địa bàn phường Cầu Giấy (Hà Nội) thoải mái cởi bỏ trang phục trên người, diện nội y và trình diễn catwalk giữa tiếng nhạc ầm ĩ ngay tại văn phòng. Thậm chí, cảnh một nữ nhân viên mặc nội y màu đỏ, tiếp xúc thân mật, nhạy cảm với một nam thanh niên khác ăn mặc thiếu vải cũng khiến nhiều người "nóng mắt".
Trao đổi với Dân trí, vị lãnh đạo công ty cho biết cảnh quay trong các video hình ảnh tập luyện của nhân sự để chuẩn bị cho hoạt động team building trong đêm trình diễn tiệc cuối năm. Bữa tiệc cuối năm được dàn dựng theo phong cách Nam vương và Nữ vương nên có màn biểu diễn khá thoải mái, nhân sự mặc nội y biểu diễn đều là lãnh đạo của công ty (trưởng phòng, giám đốc dự án) và trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, cởi mở, không bị ép buộc.

Hình ảnh buổi "trình diễn" tại công ty (Ảnh cắt từ màn hình).
Những lời giải thích trên được nhiều người đánh giá chỉ mang tính bao biện và không thể che đậy bản chất của sự việc, đó là sự vô duyên, kệch cỡm và tha hóa về tư duy cũng như lối sống, đặc biệt tại môi trường công sở. "Đã là con người thì phải có sự tiết chế, là một tổ chức thì phải tuân theo những chuẩn mực nhất định. Vấn đề này dù là nội bộ nhưng vẫn mang tính xã hội và hoàn toàn khác so với những vấn đề nội bộ kiểu như trong gia đình và đã đưa lên mạng thì cũng không còn là nội bộ nữa rồi", bạn đọc Hanh Vu chỉ trích.
"Công ty toàn người trưởng thành, có đầy đủ kiến thức và học vấn, họ biết điều gì nên hoặc không nên. Team building đâu thiếu trò chơi đàng hoàng, sôi nổi, có nhất thiết phải cởi hết trang phục lao vào ôm nhau vậy không? Các bạn trẻ nhưng đâu có nghĩa được lạm dụng sự phản cảm, lố lăng? Và liệu tất cả có tự nguyện hay không?", bạn đọc Nam Chau đặt ra hàng loạt câu hỏi.
"Sự tha hóa về mặt đạo đức và cổ vũ cho cách sống biến chất, bừa bãi nơi công sở. Nên nghiêm cấm các hành động kiểu như này. Không hiểu ở nhà người chồng, người vợ, người con của những bạn này xem được thì họ nghĩ gì?", độc giả có nickname Mr. Nguyễn tiếp lời.
Chủ tài khoản Nhacsan San mỉa mai: "Đẹp thì khoe, chứ xấu mà cũng khoe thì nhìn kệch cỡm, chẳng khác nào thi tuyển diễn viên phim người lớn bên Nhật".
"Ở công sở mà như vậy thì còn gì là kỷ cương, còn gì là thuần phong mỹ tục, đặc biệt khi nhân vật chính lại là lãnh đạo? Mong cơ quan chức năng vào cuộc và xử lý nghiêm", độc giả Ton Thiện Anh kiến nghị.











