Người sỹ quan tác chiến và khát khao Bắc - Nam sum họp một nhà“Những kỷ niệm về một thời đã qua sao mà quên được, đó là một phần của cuộc đời… Ngày đó, khát khao nhất của thế hệ trẻ chúng tôi là được vào miền Nam chiến đấu, đánh đuổi giặc Mỹ, mong nước nhà sớm thống nhất, Bắc - Nam sum họp một nhà…”.
50 năm mẹ Cháu vẫn chờ 2 con trai trở vềLớp lớp thanh niên lên đường ra trận để lời hẹn ước Bắc - Nam sum họp sớm thành hiện thực, trong đó có 2 người con trai của mẹ Nguyễn Thị Cháu. Mẹ lo nhưng không thể giữ con lại khi đất nước đang cần.
Không để tranh giả “lọt” vào hội chợ nghệ thuậtĐó là lời khẳng định của họa sĩ Thành Chương, người từng là “nạn nhân” trong “cuộc chiến” tranh thật- tranh giả gây ồn ào thời gian vừa qua khi được hỏi về sự minh bạch nguồn gốc những bức tranh tham gia hội chợ nghệ thuật “Domino Art Fair” với chủ đề “Bắc Nam sum họp”.
Công an cảnh báo chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” dịp TếtLợi dụng dịp Tết Nguyên đán, nhiều đối tượng lừa đảo đẩy mạnh thủ đoạn tinh vi, sử dụng chiêu trò dụ dỗ "việc nhẹ lương cao" để lôi kéo người dân xuất cảnh trái phép.
Mâm cơm đoàn viên, trao quà Tết: Không khí xuân sớm ở miền TâyHàng trăm người có mặt tại Quảng trường Vĩnh Long chiều ngày 17/1 chiêm ngưỡng những mâm cơm ngày Tết đậm chất Tây Nam Bộ, nhận phần quà thiết thực, kể cho nhau nghe dự định trong năm mới. Niềm hân hoan lan tỏa qua các khoảnh khắc kết nối, sẻ chia.
Mã số 260501: Tết Nhân ái 2026: Cùng Dân trí góp 1.000 suất quà Tết tới người dân vùng lũMỗi hộp mứt, chiếc bánh chưng, hay túi hạt sen... đều chứa đựng tình cảm của bạn đọc, thông qua sự kết nối của báo Dân trí nhằm chung tay giúp người dân vùng lũ có cái Tết đoàn viên đầm ấm đủ đầy hơn.
Giải pháp không gian linh hoạt - Bước đi của người tiêu dùng thông tháiTrong dòng chảy của phong cách sống đương đại, ngôi nhà không còn bị đóng khung trong những bức tường ngăn cách biệt lập. Xu hướng không gian mở và đa nhiệm biến mỗi góc nhỏ thích ứng với từng nhu cầu sinh hoạt của gia chủ.
Mẹ cầu thủ Lê Phát U23: Từng thuê trọ, phụ quán ăn đồng hành cùng conĐể tiếp sức cho con trai trên hành trình theo đuổi giấc mơ sân cỏ, chị Lê Linh - mẹ cầu thủ Nguyễn Lê Phát (U23 Việt Nam) - âm thầm đồng hành từ đợt thi tuyển đầu tiên cách đây 10 năm.
Cua hoàng đế đỏ Na Uy trở thành lựa chọn cao cấp cho quà tặng và tiệc cuối nămKhi năm cũ dần khép lại, không khí tri ân lan tỏa khắp Việt Nam. Gia đình sum họp, doanh nghiệp ghi nhận nỗ lực của nhân viên, các đối tác trao nhau những món quà thể hiện sự trân trọng.
Ngôi nhà mới của cậu học trò mồ côi và nghĩa tình nơi biên giớiTết này, em Giàng A Phành, cậu học trò mồ côi cha ở Thanh Hóa, sẽ lần đầu tiên được cùng các anh đón xuân trong chính ngôi nhà của mình - một mái ấm mới thấm đượm nghĩa tình nơi biên giới.
Người mẹ vùng lũ: "Mất con rồi, mẹ còn mong gì Tết nữa!""Từ khi con mất, tôi chẳng buồn ăn uống gì cả, đi đâu cũng thấy hình bóng con. Mất con rồi, mẹ còn mong gì Tết nữa, con ơi...!”, bà Hường nghẹn ngào chia sẻ.
Phản ứng của Nga khi Mỹ “lên dây cót” sáp nhập GreenlandNga cho rằng tương lai của Greenland nên do người dân của hòn đảo quyết định, trong bối cảnh Mỹ tìm cách sáp nhập vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.