Ấm lòng xe bánh mì "treo" giữa lòng thành phố đáng sốngVới mô hình bánh mì "treo" ở Đà Nẵng, chị Thảo đã dành tặng những ổ bánh mì miễn phí cho người khó khăn, tuy đơn giản nhưng lại giúp nhiều người có thêm bữa sáng đủ đầy.
Nước mắt người vợ sau vụ tai nạn khiến hai cha con thương vong ở Bình DươngNgười cha vừa đón con ở trường, trên đường chở nhau về nhà thì bị tai nạn giao thông ở Bình Dương. Cha tử vong, con trai bị thương. Hai ổ bánh mì họ mua về cho bữa trưa còn chưa kịp ăn.
Những "giọt nước mắt chảy xuôi" trong ngày 20/10Trong ngày Phụ nữ Việt Nam - 20/10 có nhiều lắm những người mẹ vẫn đang gồng gánh, hy sinh bản thân để đổi lấy cuộc sống, nụ cười của người thân, gia đình và cộng đồng.
3 trực thăng sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn tại vùng mưa lũ3 máy bay trực thăng của Trung đoàn không quân 916 sẽ tham gia cứu hộ, cứu nạn người dân vùng lũ tại Yên Bái và Cao Bằng.
Bánh mì phát sáng giá vài triệu đồng/chiếcNhững chiếc đèn phát sáng có nhiều hình dáng độc đáo được chế tạo từ… bánh mì thật trở thành món đồ trang trí "hút" khách, có giá vài triệu đồng.
Choáng với xiên thịt khổng lồ của tiệm bánh mìTại Thổ Nhĩ Kỳ có những tiệm bánh mì Doner kebab nổi tiếng rất đông khách và tiệm liên tục nướng những xiên thịt "ngoại cỡ" khiến thực khách choáng váng.
Người Việt tại Nhật ăn mì gói thay cơm, khóc ròng vì siêu thị cạn nước uốngTrước cảnh báo về động đất, nhiều người Việt tại Nhật và người bản xứ đổ xô đi mua thực phẩm thiết yếu, gây nên tình trạng khan hiếm ở hàng loạt các siêu thị.
Quán phở gà giá 10 năm không đổi, khách Tây khen ngon nhất Hà NộiSam đến từ Sydney (Australia) cho biết, tại quê nhà anh đã thử nhiều quán phở Việt, tuy nhiên khi ăn thử món phở gà Tiến phố Nguyễn Trường Tộ (Ba Đình) anh bị chinh phục hoàn toàn.
Gỏi cuốn, bánh tráng nướng, nước mía: Những món Việt gây sốt ở nước ngoàiVốn chỉ là những món ăn vặt ăn chơi giản dị ở Việt Nam nhưng khi xuất hiện ở nước ngoài, nhiều món lại nhận được sự chào đón hào hứng của thực khách địa phương.
Nghề cày ngày cày đêm, ép hạt gạo "nhả" ra sợi vàngHuyện Hòa Vang (Đà Nẵng) là nơi có nhiều nghề truyền thống như chiếu Cẩm Nê, bánh tráng Túy Loan… nhưng ít người biết ở xã Hòa Tiến vẫn còn một nghề làm bún, mì khô từng nổi tiếng một thời.
Vì sao tiệm bánh mì Ô môi bà Huynh vừa mở bán đã phải đóng cửa?"Tiệm bánh mì thiếu giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm nên chưa đủ điều kiện để bán. Chính quyền địa phương đã ra quyết định tạm ngưng hoạt động của cửa tiệm trên", lãnh đạo UBND quận 3 nói.
Kỳ lạ ngôi làng không trộm cắp, không cảnh sát, người dân tha hồ treo tiền ngoài đườngNgôi làng Eibenthal bình dị giữa dãy núi Banatului ở Romania nổi tiếng vì không hề có trộm cắp nên cũng chẳng cần đến đồn cảnh sát.