Xếp hàng lúc 2h sáng để chờ mua bánh mì “dân tổ”Ở Hà Nội, bánh mì “dân tổ” không còn là món ăn đêm xa lạ với giới trẻ. Hàng bánh mì chỉ mở bán lúc 2 giờ sáng nhưng thu hút hàng trăm người đứng chờ để mua cho bằng được một ổ bánh mì.
Lễ hội bánh mì: Vấn đề an toàn thực phẩm được đảm bảo ra sao?Ban tổ chức Lễ hội bánh mì Việt Nam cho biết, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm là vấn đề được đặt lên hàng đầu tại hoạt động này.
Bị khách tố bán thịt mốc, chủ quán bánh mì nổi tiếng ở Hà Nội lên tiếngTrao đổi với phóng viên Dân trí, anh P.Đ. khẳng định không dùng loại thịt như trong hình ảnh khách chia sẻ. Sáng 10/2, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND phường Quán Thánh đã tới kiểm tra.
Hơn 5.000 chai nước, 2.000 ổ bánh mì miễn phí ở lễ hội chùa Bà Bình DươngHơn 5.000 chai nước suối, 2.000 ổ bánh mì được phát miễn phí tại các điểm trong ngày chính lễ hội chùa Bà Bình Dương (TP Thủ Dầu Một) khi lượng người dân đổ về hành hương đông đúc.
Chủ quán chạy Mazda 6 đi bán xôi "vì đam mê", đón 1.000 lượt khách/ngàyMỗi ngày, chị Ngân lại chạy chiếc Mazda 6 đi bán xôi, bánh mì trước cổng một trường đại học, cốp xe trở thành quầy đồ ăn. Bà chủ từ chối tiết lộ doanh thu, chỉ khẳng định "bán vì đam mê".
"Thánh ăn" giải nghệ ở tuổi 40, phải chữa tâm thần vì ăn quá nhiềuHàng trăm miếng gà rán, 100 chiếc bánh mì kẹp thịt, 5kg bít tết, 5kg mì ramen là kỷ lục của "thánh ăn" Nhật Bản, Yuka Kinoshita.
Sinh viên quốc tế ném vịt, xin chữ ông đồ đón Tết ViệtHàng trăm sinh viên nước ngoài ném vịt, gói bánh chưng, xin chữ ông đồ để cảm nhận Tết Việt tại ĐH Hà Nội sáng nay (17/1).
Vụ hàng trăm người ngộ độc sau ăn bánh mì: Truy xuất nguồn gốc thực phẩmNgày 28/11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, liên quan vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Vũng Tàu, cơ quan này yêu cầu điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc.
Hà Nội: Nhiều bạn trẻ không ngại xếp hàng, chờ 2 tiếng ăn bánh mì PewPewVân Anh (19 tuổi) chia sẻ, cô và các bạn đã bỏ ra 2 tiếng đồng hồ để xếp hàng mua bánh mì PewPew. Tuy vậy, vị khách trẻ không cảm thấy khó chịu bởi bản thân đã lường trước được việc này.
02:07Hơn 5.000 chai nước, 2.000 ổ bánh mì miễn phí ở lễ hội chùa Bà Bình DươngNgày chính lễ hội chùa Bà (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), lượng người dân đổ về đông đúc, đây cũng là lúc hàng loạt điểm phát đồ ăn, thức uống miễn phí hoạt động phục vụ du khách hành hương.
Chủ tiệm bánh mì người Việt ở Singapore: "Tôi lãi gần 60 triệu đồng/tháng"Sau khi trừ các khoản chi phí điện nước, thuê nhà và thuế, bà Hue, chủ một cửa tiệm bán bánh mì kiểu Việt ở Singapore nhẩm tính tiền lãi nhận về khoảng 3.000 SGD (gần 60 triệu đồng).
Nước mắt người vợ sau vụ tai nạn khiến hai cha con thương vong ở Bình DươngNgười cha vừa đón con ở trường, trên đường chở nhau về nhà thì bị tai nạn giao thông ở Bình Dương. Cha tử vong, con trai bị thương. Hai ổ bánh mì họ mua về cho bữa trưa còn chưa kịp ăn.