Bé trai 3 tuổi bị bạo hành: Khẩn trương tìm đưa cháu vào “nhà tạm lánh”Bác sĩ Nguyễn Trọng An, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em đã yêu cầu Cục có công văn chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH TPHCM vào cuộc ngay, tìm kiếm và đưa cháu bé 3 tuổi bị cậu đánh đập vào “nhà tạm lánh”.
Phạt HS súc miệng bằng nước vắt giẻ lau bảng: Thà đòn roi còn đỡ đau đớn hơn“Có thể khẳng định hành động trên của cô Hương đã phạm vào tội hành hạ trẻ em, đấy là chưa nói tới việc, cô không lường hết được những độc hại của nước giẻ lau bảng”, Bác sĩ Nguyễn Trọng An, nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ,TB&XH) chia sẻ.
Ấu dâm ở trường học: Bất an ở nơi... an toàn nhất?“Ấu dâm xảy ra trong trường học, nơi phụ huynh từng tin tưởng là nơi an toàn với con em, thật sự là vấn đề cực kì nguy hiểm”, bác sĩ Nguyễn Trọng An, nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ, TB&XH) nhận xét về một số vụ ấu dâm xảy ra trong trường học gần đây.
Học sinh nhiễm sán lợn: Nhà trường chọn thực phẩm kém chất lượng là gián tiếp gây tội ácMặc dù cơ quan chức năng chưa có kết luận vụ hàng trăm trẻ em ở Bắc Ninh nhiễm sán lợn nhưng xét về bữa ăn của nhà trường, bác sĩ Nguyễn Trọng An - nguyên Phó cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em vô cùng phẫn nộ. Ông cho rằng, việc các nhà trường ăn bớt khẩu phần, hoặc vì lý do gì đó để chọn những thực phẩm nhiễm khuẩn, nhiễm độc không đủ tiêu chuẩn, đều là gián tiếp gây tội ác.
Thử thách cứu người phụ nữ đối diện nguy cơ không thể đi lạiĐặt niềm tin vào ca mổ để tìm hy vọng giữ lại khả năng vận động, hay chấp nhận nguy cơ yếu liệt suốt đời? Đây không chỉ là lựa chọn khó khăn với nữ bệnh nhân, mà còn là thử thách với các bác sĩ.
Việt Nam cập nhật tiến bộ y học về vaccine RSV cho người lớn, có bệnh nềnChiều ngày 8/11, Giáo sư, hiệp sĩ Jonathan Van Tam - Nguyên phó giám đốc y tế, cố vấn y tế của Chính phủ Anh và các chuyên gia y tế Việt Nam trao đổi, công bố giải pháp phòng virus hợp bào hô hấp RSV bảo vệ người cao tuổi, có bệnh nền.
Hơn 820 triệu đồng giúp người mẹ 2 con vững tin bước vào ca ghép tủyBáo Dân trí đã trao số tiền 224.269.164 đồng do bạn đọc ủng hộ tới chị Kim Ngân (quê ở Lào Cai). Tính cả nguồn hỗ trợ trực tiếp, chị đã nhận hơn 820 triệu đồng, sẵn sàng cho ca ghép tủy.
Bác sĩ Việt báo cáo ca bệnh hiếm gặp, y văn ít đề cậpBác sĩ tại TPHCM phát hiện một ca bệnh hiếm gặp và tiên lượng điều trị phức tạp, có thể tử vong trong lúc mổ nếu có xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Mã số 5769: Người phụ nữ ước đôi chân lành lặn để chăm sóc mẹ già và các conChị Ngân đau đớn ôm 2 con nhỏ vào lòng, nước mắt lăn dài, giọng run run: “Em mong được tiếp tục chữa bệnh, có thể đi lại bình thường để chăm sóc mẹ và các con”.
Hai cô gái biến cơ sở massage thành phòng khám bệnh ở TPHCMCác đối tượng "hô biến" cơ sở hớt tóc, massage ở TPHCM thành nơi chữa bệnh, thu lợi bất chính số tiền lên đến 18 tỷ đồng.
Cuộc sống mới của chàng sinh viên tí hon từng bị nhầm là trẻ tiểu học19 tuổi, Nguyễn Công Bách chỉ cao 1,34m, tương đương bé trai 9 tuổi, vì mắc căn bệnh lùn tuyến yên. Cánh cửa thay đổi cuộc đời vừa được mở ra với chàng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhờ sự hỗ trợ của Quỹ Thiện Tâm và các bác sĩ Vinmec.
Mã số 5767: Bản nghèo Điện Biên mong níu giữ tính mạng chiến sĩ trẻ hết lòng vì dânBà con ở Tả Kố Khừ (Điện Biên) còn nghèo khó, không giúp được nhiều nên ai cũng thương, lo, mong cho chiến sĩ Lỳ Sinh Cà được hỗ trợ để tiếp tục điều trị, giữ lại hy vọng sống.