Mã số 5360: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông mất tay, chân bên phải vì điện cao thếRa sông câu cá kiếm cái ăn cho cả nhà, anh Lê Văn Anh bất ngờ bị phóng điện cao thế dẫn đến bỏng 36% cơ thể, chân và tay phải bị cắt bỏ. Người vợ sốc, sinh non khi hay tin dữ.
Mã số 4694: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn giao thông liệt nửa ngườiTự ngã xe máy, anh Hào bị liệt nửa người 2 bên. Sau 5 tháng chạy chữa tích cực, đôi tay anh bắt đầu cử động được, nhưng ngày anh phải rời viện đang đến gần, bởi gia đình đã quá kiệt quệ...
Mã số 4168: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người thợ xây bị ngã giàn giáo, liệt tứ chiNgã giàn giáo dẫn đến liệt tứ chi, sau hơn 2 tháng chạy chữa tích cực, chân tay anh Hà bắt đầu có những cử động nhẹ. Tiếc thay, ngày anh phải rời viện đang đến gần, bởi gia đình đã quá kiệt quệ.
Mã số 4884: Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ cậu bé 15 tuổi người Dao bị bỏng điện, mất tay phảiTrong lần đi câu cá kiếm thức ăn cho cả nhà, cậu bé 15 tuổi bất ngờ bị phóng điện cao thế. Sau hơn 1 tháng chạy chữa tích cực, tính mạng cậu bé được giữ lại, nhưng cánh tay phải đã không còn...
Bạn đọc giúp đỡ người đàn ông bị liệt tứ chi sau lời kêu gọi của bác sĩĐại diện báo Dân trí vừa trao số tiền gần 110 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ anh Tín. Anh Tín là nhân vật trong bài viết “Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người đàn ông bị liệt tứ chi sau vụ tai nạn”.
Từ vụ mẹ ôm con cầu cứu ở viện nhi: Đầy rẫy chiêu "lấy nước mắt kiếm tiền"Đại diện các bệnh viện cảnh báo, không thiếu những trường hợp hoang tin hoặc lợi dụng hình ảnh bệnh nhân đã xuất viện, thậm chí đã mất từ lâu để làm công cụ trục lợi.
Người đàn ông hiến máu 313 lần, nay phải cầu cứu vì không tiền chữa bệnhMột người đàn ông Trung Quốc đã hiến máu hơn 300 lần trong suốt 20 năm, nay phải kêu gọi sự giúp đỡ tài chính từ cộng đồng vì bị đột quỵ.
Bạn đọc giúp đỡ gia đình người đàn ông bị bỏng điện hơn 223 triệu đồngĐón nhận số tiền 223.345.995 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ, ông Lê Văn Tân (bố anh Lê Văn Anh) nghẹn ngào nói: "Số tiền này là cả một phép màu đối với gia đình tôi trong lúc khó khăn nhất".
Mẹ gửi con bại liệt rồi bỏ đi, người phụ nữ bán vé số nuôi hộ suốt 25 nămKhông máu mủ, ruột thịt, nhưng nhiều năm qua bà Liên vẫn nuôi đứa bé bị bại liệt và xem như con ruột của mình. Cũng vì thế, bà bị nhiều người gọi là... Liên "khùng" vì "tự rước nợ vào thân".
"May mắn được bạn đọc Dân trí chăm lo"Xúc động đón nhận số tiền hơn 410 triệu đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Nguyễn Thị Vừa nghẹn ngào nói: "Chị gái không còn nhưng em may mắn được bạn đọc Dân trí chăm lo".
Người phụ nữ bị bỏng nặng ra đi trong vòng tay bạn đọc Dân tríMặc dù đã được bác sĩ tận tình cứu chữa cùng với sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Dân trí nhưng bệnh tình quá nặng, bà Nguyễn Thị Ngọt đã không thể qua khỏi.
Người mẹ bị con trai tạt xăng đốt: "Tôi không giận con"Dù bị tạt xăng châm lửa đốt và bị tấn công vào đầu, mặt bằng nhiều hung khí, người mẹ cho biết không bao giờ giận con trai mình, đồng thời ra sức bênh vực con.