Mã số 5312: Cuộc sống khốn khổ của nữ sinh lớp 6 mồ côi mẹ, bố bỏ đi biệt tíchÁnh vừa sinh được 7 ngày thì bố bỏ đi biệt tích. Lên 9 tuổi, mẹ em qua đời vì bệnh hiểm nghèo, nữ sinh sống côi cút bên bà ngoại già yếu, tương lai mịt mù.
Mã số 4350: Bố bỏ đi biệt tích, 2 đứa bé mồ côi mẹ lay lắt sống cùng bà ngoại già yếuNgười bố lẳng lặng "khăn gói" rời đi trong đêm ngay khi biết mẹ mắc bệnh hiểm nghèo. Sau 6 năm chiến đấu với tử thần người mẹ không qua khỏi. Giờ, 2 đứa trẻ sống lay lắt cùng bà ngoại già yếu.
Mã số 2963: Bố bỏ đi biệt tích, bé lớp 7 nghỉ học bắt ốc phụ mẹ nuôi các em“Bố đã bỏ đi hơn 1 năm, để lại 3 anh em con một mình, mẹ mang căn bệnh tim đã 7 năm không có tiền chạy chữa nay trời nắng là đi đứng không được. Những ngày qua con thấy mẹ cứ nằm và khóc. Thương mẹ thương các em, con đành phải nghỉ học, đêm đến mò cua, bắt ốc, phụ mẹ nuôi các em…” cậu bé vừa phải nghỉ học lớp 7 cúi mặt mà nói.
Mã số 2526: Bố bỏ đi biệt tích, ba mẹ con ăn mèn mén sống qua ngày vì hỏa hoạnGần một tuần nay mẹ con chúng cháu phải ăn mèn mén với cơm độn, nhưng mỗi ngày cũng chỉ được hai bữa. Buổi sáng chúng cháu phải nhịn đói đi bộ tới trường, nhiều hôm em gái cháu lả người đi vì đói”.
Mã số 2521: Nghẹn đắng cảnh 3 con thơ dại khi mẹ ung thư chờ chết, bố bỏ đi biệt tíchĐang mang trong mình căn bệnh ung thư nhưng chị vẫn cố gắng bươn chải kiếm tiền lo cho 3 đứa con ăn học. Gần 3 năm trôi qua, căn bệnh của chị đã ở giai đoạn cuối, sức chị đã yếu dần nhưng 3 đứa con của chị còn quá nhỏ. Chị lo sợ một ngày chị đi xa thì 3 đứa trẻ sẽ đi về đâu…
Hà Tĩnh: Trao hơn 53 triệu đồng tới gia đình chị Nguyễn Thị HoaNgày 22/6, PV Dân trí cùng chính quyền xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên đã tới thăm và trao số tiền 53.485.000 đồng tới gia đình chị Nguyễn Thị Hoa nhân vật trong bài viết “Nghẹn đắng cảnh 3 con thơ dại khi mẹ ung thư chờ chết, bố bỏ đi biệt tích”.
Đắk Nông: “Nhờ mọi người giúp đỡ, mẹ con tôi sắp có nhà mới rồi”Đó là lời tâm sự xúc động của chị Thào Thị Pà (thôn Năm Tầng, xã Đắk R’La, huyện Đắk Mil), nhân vật trong bài viết “Bố bỏ đi biệt tích, ba mẹ con ăn mèn mén sống qua ngày vì hỏa hoạn” trong ngày nhận tiền hỗ trợ của bạn đọc báo.
Vụ án cô gái bị sát hại ngày Tết (kỳ cuối): Kẻ thủ ác sống cùng xóm trọTừ những biểu hiện bất thường của gã hàng xóm, ban chuyên án lần theo từng dấu vết, vén màn sự thật rúng động về sự mất tích bí ẩn của cô gái 25 tuổi trong những giờ phút cận kề năm mới.
3 bước làm mới ví tiền, kích hoạt tài lộcDịp Tết, đừng quên làm mới lại chiếc ví - trung tâm dòng tiền cá nhân - của bạn. Một số bước nhỏ dưới đây có thể giúp bạn khởi động năm mới kỷ luật, hanh thông và vững vàng tài chính.
“Cô ơi, con mổ lách thành công rồi!”Tiếng reo vui từ căn nhà gỗ vùng cao như lan tỏa niềm hạnh phúc. Nhờ 287 triệu đồng bạn đọc ủng hộ, bé Khang được phẫu thuật lá lách thành công, mở ra cơ hội tiếp tục điều trị và trở lại trường học.
Vì sao luôn có 2 phe với giá vàng?Giữa cơn bão khiến hàng nghìn tỷ USD bốc hơi, xuất hiện 2 phe tranh cãi về vàng: một bên không sùng bái kim loại này, một bên "phát cuồng" săn mua vàng bằng mọi giá.
CSGT bay flycam soi tài xế lái xe từ quán nhậu ra đườngLực lượng CSGT sử dụng flycam để quan sát, khi phát hiện tài xế điều khiển phương tiện từ quán nhậu ra đường sẽ sử dụng bộ đàm thông báo cho tổ công tác dừng xe kiểm tra và xử lý vi phạm.